Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
1
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Gần 60 thành viên đoàn CLB Hà Nội 14 Chữ, Đà Nẵng 14 Chữ, Gia đình Cơm Nhân Ái, Nga Sơn Hội và Công ty Green Tech, truyền thông WeMedia đã tới thăm, tặng quà và phát 500 áo ấm theo chương trình “Áo ấm vùng cao” cho toàn bộ học sinh khối Mầm non, Tiểu học và THCS xã Tung Chung Phố.

Được biết, xã Tung Chung Phố là địa phương đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động trao tặng áo ấm dành cho toàn bộ trẻ em ở độ tuổi đến trường của 8 xã vùng cao khó khăn nhất huyện Mường Khương. Trong lộ trình góp chút hơi ấm cho vùng cao giá lạnh, từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2014 chương trình “Áo ấm vùng cao” sẽ dành 100.000 áo ấm đồng phục mới dành tặng cho 100.000 trẻ em ở những vùng cao khó khăn nhất trên cả nước.

Tại chương trình các thành viên đoàn đã thay mặt các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện trao tặng: Áo ấm đồng phục, cặp lồng, mì tôm, ủng, vở viết, sách giáo khoa, bút viết và những dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ cho việc chăm sóc và nâng cao chất lượng sống cho các bé.

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng ấm nồng nhiệt huyết, lòng bao dung nhân ái với thông điệp sẻ chia “Góp chút yêu thương cho vùng cao giá lạnh...” sẽ góp phần sưởi ấm, xua đi giá rét mùa đông giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông để học tập tốt hơn.

Miền bắc - Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Đại Đức Thích Lệ Minh (Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TW GHPG Việt Nam) cho biết: “Trong quá trình tiền trạm, khảo sát thực tế tại địa phương chúng tôi nhận thấy đa số các em học sinh ở đây đều là con hộ nghèo. Quần áo không có nhiều, có những em tím tái vì quần áo rách. Mùa đông ở Lào Cai khắc nghiệt lắm, có lúc nhiệt độ xuống rất thấp chỉ một vài độ. Người lớn còn không chịu được nữa là các em. Vì thế khi nhìn thấy các bạn thiện nguyện viên trẻ trực tiếp sẻ chia từng hơi ấm tới các trẻ như thế này, chúng tôi những người đồng hành cùng chương trình 'Áo ấm vùng cao mong rằng các em sẽ thấy ấm lòng hơn, sẽ vui hơn khi đến trường.”

Miền bắc - Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh (Hình 2).

Xen lẫn niềm vui trrong sự xúc động, anh Khả Anh - Chủ nhiệm chương trình chia sẻ: “Hình ảnh đầu tiên tôi gặp khi lên các bản vùng cao Tây Bắc đó là những em nhỏ chỉ với manh áo mỏng manh, chân trần co ro trong giá rét ôm sách vở đến trường. Nó ám ảnh và thôi thúc tôi hành động. Chương trình 'Áo ấm vùng cao đến với 100.000 đứa trẻ khởi đầu từ đó, dù không nhiều, cũng chưa thể trao hết đầy đủ áo ấm cho tất cả các em vùng cao, nhưng với những tấm áo nghĩa tình ấy, mong rằng các em sẽ có một mùa đông ấm áp hơn”.

'Từng nụ cười trao đi thêm bao ước mơ lại về, cuộc đời này đẹp thế, khi người ta bên nhau sẻ chia. Và từng ngày trôi qua trái tim khát khao ngập tràn, bạn cùng vui chia sẻ yêu thương bên nhau suốt đời. Ta trao nhau từng chiếc áo, sẻ chia nhau chẳng ngại ngần, bên nhau yêu thương đong đầy, nụ cười đọng lại trên môi mỗi người..'. Từng ca từ nhẹ nhàng, trầm bổng của ca khúc “Áo ấm vùng cao” do nhạc sỹ - ca sỹ A Tuân sáng tác dành tặng chương trình được cất lên hòa cùng cùng hàng trăm học sinh vùng cao Tung Chung Phố. Những tấm lòng, những con người tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng rất gần gũi và đồng điệu về tâm hồn giữa màn sương dày đặc, lạnh buốt nơi vùng cao Tây Bắc.

Miền bắc - Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh (Hình 3).Chia tay những đứa trẻ ngộ nghĩnh Tung Chung Phố, các thành viên đoàn tiếp tục hành trình thiện nguyện tới thăm và cúng dường Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác (Thị trấn Sa Pa) đồng thời thực hiện công tác tiền trạm, khảo sát thực tế tại các trường Mầm Non, tiểu học, THCS Lao Chải (Sa Pa) cho hoạt động thứ hai về với Lào Cai vào đầu tháng 1/2014 mang áo ấm về với 1.200 trẻ em tại địa phương.

Linh Ngọc

Trung thu vui hết cỡ và đầy quà của trẻ em nghèo

Thứ 5, 19/09/2013 | 11:58
Những món quà như đồ chơi, thú bông được quyên góp bởi các thành viên nhóm Từ Thiện Thật đã mang đến cho các em bé nghèo một Trung thu tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Nữ sinh mang ‘Xuân no ấm’ cho trẻ em vùng cao

Thứ 3, 22/01/2013 | 17:09
Tết này, các em nhỏ ở xã Tà Mung (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) sẽ có áo mới để mặc, có sách vở để học, thậm chí còn có cả gạo và bánh chưng để ăn tết.

Trung thu vui hết cỡ và đầy quà của trẻ em nghèo

Thứ 5, 19/09/2013 | 11:58
Những món quà như đồ chơi, thú bông được quyên góp bởi các thành viên nhóm Từ Thiện Thật đã mang đến cho các em bé nghèo một Trung thu tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Nữ sinh mang ‘Xuân no ấm’ cho trẻ em vùng cao

Thứ 3, 22/01/2013 | 17:09
Tết này, các em nhỏ ở xã Tà Mung (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) sẽ có áo mới để mặc, có sách vở để học, thậm chí còn có cả gạo và bánh chưng để ăn tết.
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.