Chờ tình yêu như… đợi xe buýt

Chờ tình yêu như… đợi xe buýt

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:40
0
Sẽ có lúc bạn chờ mãi mà chẳng thấy chiếc xe mình cần lên ở đâu, sẽ có lúc bạn bỏ qua chiếc xe mình đang đợi vì nó đông quá, vì trông nó cũ quá hay đơn giản bạn chưa muốn lên.

Vào một ngày, bạn ngồi 30 phút, cả tiếng đồng hồ… mà vẫn chưa thấy chiếc xe mình cần đợi đâu, cũng như bạn cảm thấy mình “FA” lâu quá và người cần đến trong cuộc đời mình vẫn chưa xuất hiện. Lúc đó, bạn hãy cứ bình tĩnh bởi chiếc xe buýt ấy chắc chắn sẽ đến, chỉ vì tắc đường nên đến muộn hơn thôi.

Sẽ có một ngày bạn nóng lòng, không kiên nhẫn đợi đúng tuyến xe buýt của mình nên vội vàng lên một tuyến xe khác mà không biết chiếc xe này sẽ đưa mình đi đâu, bạn cứ phó mặc như thế và rồi đến lúc nhận ra thì bạn mới biết mình đã đi sai đường...

Tình yêu cũng vậy, sẽ có lúc bạn rối rít nhìn những người xung quanh hạnh phúc và cảm thấy mình cũng muốn được như thế. Bạn cố yêu ai đó mà biết chắc họ không phải là “một nửa” của mình và nhận về là sự buồn đau và tan vỡ. Hãy cứ yên tâm vì chuyến xe của bạn rồi sẽ đến, trong lúc đợi chuyến xe ấy, hãy nghe một bản nhạc hoặc ngắm đường phố khi đèn đường đã lên, bạn sẽ thấy lòng bình yên hơn nhiều.

Có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy rụt rè, dè chừng với những chuyến xe buýt tiếp theo, sợ lại đi nhầm đường, nhầm bến nên bạn không lên bất cứ chuyến xe nào cho đến khi trời tối hẳn. Nhưng cuộc sống đôi khi cần nắm lấy những cơ hội, sẽ có chuyến xe đưa bạn về nhà...

Tình yêu cũng vậy, nếu bạn cứ lưỡng lự với những người đến với mình, bạn cứ nghĩ đó không phải là người mình cần tìm và bạn tiếp tục chờ hoài, chờ mãi. Hãy cứ thử lên một chuyến xe nào đó, nếu cảm thấy không đúng đường, thì bạn chỉ cần nhấn nút đỏ và xuống xe thôi. Chỉ cần bạn tinh ý hơn, bạn sẽ chọn được chiếc xe phù hợp với mình.

Xã hội - Chờ tình yêu như… đợi xe buýt

Ảnh minh họa

Và sẽ có lúc bạn nhảy cẫng lên vì chuyến xe bạn cần lên đã đến, vậy nhưng có quá đông người cùng đợi như bạn nên bác tài xế đã không dừng ở bến đó. Bạn cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi. Thế nhưng hãy nghĩ đơn giản là chuyến xe đó không dành cho bạn. Có những người bạn cảm thấy yêu thiết tha, có thể sống chết vì người đó nhưng những gì bạn nhận được từ họ chỉ là sự hờ hững, lạnh nhạt và khổ đau. Hãy để thời gian khiến bạn quên họ đi, rồi sẽ có người yêu thương bạn hơn bất cứ điều gì trên đời.

Cứ như thế, nhiều lúc bạn cảm thấy bực mình vì những điều thực tế không giống những gì bạn mong đợi. Thì bạn hãy cứ bình thản mà chấp nhận được những điều bạn đang có. Vậy làm thế nào để lên được đúng chuyến xe mà bạn muốn lên?

Bạn có thể ngồi đợi đúng chiếc xe của mình hoặc có thể mạo hiểm lên một chiếc xe khác. Và điều mạo hiểm ấy đôi khi sẽ đưa bạn đến những bất ngờ khác nhau. Cuộc sống không thể thiếu những lần mạo hiểm, cũng như tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm đúng người gắn bó với mình suốt cuộc đời ngay từ lần đầu tiên. Vì vậy hãy cứ bình thản mà chờ xe buýt, cũng như bình thản chờ đợi người mình yêu hoặc là cho ai đó một cơ hội, biết đâu họ đúng là người bạn cần tìm.

Rồi sẽ có chuyến xe dành cho bạn…

Rồi sẽ có người dành cho bạn… Hãy tin thế nhé!

Theo Đất Việt

Giả nghèo để 'đo' tình yêu

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:41
Một cô nàng mà vẫn yêu mình khi mình đi xe cà tàng, xài điện thoại cổ lỗ xỉ và giống như không có gì trong tay thì mới là một tình yêu thật lòng. Nhiều khi vật chất che lấp cả tình cảm thật, vì vậy tôi hay thử thách các cô nàng bằng những chiêu “giả nghèo”.

Lấy nhau vì tình yêu, bỏ nhau vì... tình dục

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:50
Và cũng đến lúc này cô mới biết vai trò của hai chữ tình dục trong hôn nhân.

Chùm ảnh, clip: Giới trẻ các quốc gia nhảy flashmob về tình yêu

Thứ 2, 23/09/2013 | 15:27
Sự kiện này thu hút 165 thành phố tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam cũng tham gia với đại điện là thủ đô Hà Nội.

Giới trẻ xô đẩy, chửi bới nhau mong thành 'sao'

Thứ 7, 26/10/2013 | 09:59
Khi lòng kiên nhẫn không có, ngay cả ở việc xếp hàng để chờ đến lượt mình được vào, thì làm sao đủ lòng kiên nhẫn để trở thành người nổi tiếng có tài năng và đạo đức?

Độc thân có phải là điều lãng phí của giới trẻ?

Thứ 7, 26/10/2013 | 08:34
“Khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.”

Giới trẻ sợ yêu vì những vụ giết người dã man do cuồng tình

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:38
Những vụ cuồng yêu, giết người yêu dã man, là hậu quả của chuyện ghen tuông, yêu đương thất bại liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Giả nghèo để 'đo' tình yêu

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:41
Một cô nàng mà vẫn yêu mình khi mình đi xe cà tàng, xài điện thoại cổ lỗ xỉ và giống như không có gì trong tay thì mới là một tình yêu thật lòng. Nhiều khi vật chất che lấp cả tình cảm thật, vì vậy tôi hay thử thách các cô nàng bằng những chiêu “giả nghèo”.

Lấy nhau vì tình yêu, bỏ nhau vì... tình dục

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:50
Và cũng đến lúc này cô mới biết vai trò của hai chữ tình dục trong hôn nhân.

Chùm ảnh, clip: Giới trẻ các quốc gia nhảy flashmob về tình yêu

Thứ 2, 23/09/2013 | 15:27
Sự kiện này thu hút 165 thành phố tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam cũng tham gia với đại điện là thủ đô Hà Nội.

Giới trẻ xô đẩy, chửi bới nhau mong thành 'sao'

Thứ 7, 26/10/2013 | 09:59
Khi lòng kiên nhẫn không có, ngay cả ở việc xếp hàng để chờ đến lượt mình được vào, thì làm sao đủ lòng kiên nhẫn để trở thành người nổi tiếng có tài năng và đạo đức?

Độc thân có phải là điều lãng phí của giới trẻ?

Thứ 7, 26/10/2013 | 08:34
“Khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.”

Giới trẻ sợ yêu vì những vụ giết người dã man do cuồng tình

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:38
Những vụ cuồng yêu, giết người yêu dã man, là hậu quả của chuyện ghen tuông, yêu đương thất bại liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.