Chuyện làm vườn đặc biệt tại Triều Tiên

Chuyện làm vườn đặc biệt tại Triều Tiên

Thứ 2, 29/07/2013 20:40

Công việc chăm sóc vườn cỏ tưởng chừng giản đơn, nhàm chán nhưng lại là một nhiệm vụ đặc biệt, áp lực và thiêng liêng đối với các công nhân ở Cung điện Mặt trời, Triều Tiên.

Nhìn thoáng qua, có vẻ đây là chỉ một nhiệm vụ đơn giản thường thấy ở các sân bóng. Thực chất, công việc của họ không chỉ dừng lại ở cắt tỉa, chăm sóc thông thường. Họ đang sửa sang lại bãi cỏ của một trong những khu vực thiêng liêng nhất tại Triều Tiên – Cung điện Mặt trời Kumsusan tại Bình Nhưỡng – nơi bảo quản thi hài cố Chủ tịch nước Kim Il-Sung và người kế nhiệm Kim Jong-Il. Vì vậy, nhiệm vụ làm vườn tại đây rất khác biệt và áp lực.

Những sân cỏ ở Triều Tiên có tạo hình rất ấn tượng – luôn được phủ đầy sân bằng lớp cỏ dày, khỏe mạnh và màu cỏ sáng. Chúng làm tăng vẻ hoành tráng nhưng điểm xuyết chút mềm mại khi du khách và người dân nhìn về khu lăng mộ.

Kể cả trong những ngày lạnh buốt, người ta vẫn thường thấy có một nhóm người cả đàn ông và phụ nữ ngồi xổm mỗi người một khu vực, nhổ từng mảng cỏ bằng một công cụ thường dùng để tỉa cây bonsai. Những nữ công nhân mặc đồng phục màu xanh da trời, đội mũ lưỡi trai tránh nắng, với dụng cụ làm việc chỉ bằng cặp nhíp và một thùng nhựa nhỏ để đựng cỏ chết.

Tiêu điểm - Chuyện làm vườn đặc biệt tại Triều Tiên

Những nữ công nhân mặc đồng phục màu xanh da trời, đội mũ lưỡi trai tránh nắng, với dụng cụ làm việc chỉ bằng cặp nhíp và một thùng nhựa nhỏ để đựng cỏ chết

Nhiệm vụ của họ là một ngày hai lần: uốn cỏ dựng thẳng, nhổ cỏ úa và chết, tránh để đám cỏ úa làm mất vẻ đẹp của cả sân. Một công nhân trong số đó cho biết: “gần đây trời thường mưa nhiều làm nhiều chỗ trên bãi cỏ bị xẹp”. “Khi mưa quá to, chúng tôi phải dùng chổi để quét bớt nước đọng trên cỏ. Sau đó, khi sân khô, chúng tôi sẽ uốn cỏ dựng thẳng lên”.

Ở đám cỏ gần đó, một phụ nữ cũng mặc đồng phục màu xanh đang chú tâm chăm sóc đám cỏ bằng một cái cào cao không quá 15 cm. Cô nói, “đây là loại cỏ mới, vừa được trồng dạo gần đây nên cần chăm nhiều hơn”. Không giống như những người công nhân nhổ cỏ bằng nhíp mới chỉ làm việc ở đây được vài tháng, người nữ công nhân đã chăm khu vườn cung điện được 6 năm.

Ngoài chăm cỏ, cô còn phải chăm sóc cây và hoa tuy nhiên sửa sang vườn cỏ là công việc chính. Cô khẳng định, công việc này không hề nhàm chán”. Cô trả lời phóng viên, “Nhàm chán? Không! Không hề. Tôi rất hân hạnh khi được làm việc tại nơi đặc biệt như cung điện. Tôi rất tự hào vì mình đang góp phần gìn giữ vẻ đẹp cho nơi này”.

Thủ đô của Triều Tiên có thể coi là một thành phố tương đối xanh. Hầu hết những đài tưởng niệm lớn được trang trí bằng vườn cỏ, đại lộ hai bên là cây và cỏ ven đường.

Có thể thấy, Triều Tiên rất nỗ lực duy trì  màu xanh tại thủ đô. Khi đi thăm thú thủ đô Triều Tiên, người ta có thể thường xuyên bắt gặp những đội công nhân nam, nữ làm việc cần mẫn trên các bãi cỏ. Được biết, tại thành phố này, khách du lịch bị cấm không được đi thăm thú một mình.

Quay trở lại với câu chuyện tại Cung điện Mặt trời, Kim Ho Jung – một thành viên khác của đội làm vườn chia sẻ, “tôi chẳng biết mệt hay buồn chán bao giờ. Bạn chỉ buồn khi tinh thần bạn không tốt. Khi bạn được làm công việc mình yêu thích, những cảm xúc như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện”.

Vườn cỏ tại cung điện được chăm sóc cả bốn mùa, kể cả mùa đông khi nhiệt độ xuống dưới âm 17 độ C. Cô Kim cho biết, “nếu tuyết rơi, chúng tôi sẽ phải quét tuyết sạch vườn cỏ. Đó là một công việc khó khăn nhưng làm chúng tôi ấm hơn”.

Trang Trần (Theo Foxnews)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.