“Đàn bà có tiền trong tay, mua gì chẳng được, kể cả sự tử tế của đàn ông

Những câu nói đó được thốt ra từ chính miệng cô bạn tôi, một người từng tôn thờ tình yêu và coi thường tiền bạc…

Tôi theo trào lưu đăng facebook hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?”, Hạ đáp lại: “Để mua gì chẳng được, kể cả sự tử tế của đàn ông”. Tôi đã hẹn gặp Hạ sau câu trả lời chóng vánh ấy.

Sau 5 năm không gặp, dù không còn đẹp kiểu tràn đầy sức sống như ngày trẻ nhưng Hạ giờ đằm thắm, quyến rũ. Và đặc biệt, Hạ có rất nhiều đàn ông theo đuổi.

Cô nói, kể từ khi biết coi trọng đồng tiền, cuộc sống của cô đã bước sang trang mới, đặc biệt trong vấn đề tình cảm. Đàn ông trước đây dùng tiền để theo đuổi và rũ bỏ cô thì giờ cô cũng dùng chính nó để “thu phục” đàn ông, trong đó có sự tử tế.

Điều tôi nhận thấy ở Hạ không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà còn là sự thay đổi về quan điểm sống. Nhưng, dường như chính sự thay đổi ấy đã khiến cuộc sống của Hạ trở thành bà hoàng. Tôi có nên thay đổi theo cô ấy?

Vì sao người Việt Nam ai cũng vui mừng khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội?

Thứ 3, 26/02/2019 | 19:00
Từ khi biết tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tổ chức tại Hà Nội, tôi luôn cảm thấy rạo rực, phấn khởi, vui mừng, hạnh phúc… mà không thể lý giải nổi tại sao.

29 tuổi, sở hữu 1 tỷ đồng: Mua nhà hay xe?

Thứ 2, 25/02/2019 | 08:00
Mua xe thì có phương tiện để "oai" với đối tác, mua nhà thì có nơi ở của chính mình. Tôi nên "sắm" gì trước?