Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa

Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Chủ nhật, 18/02/2024 21:30

Ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại lễ hội chùa Phượng Vũ (Thái Bình), hàng chục trai tráng dầm mình dưới nước để khiêng kiệu qua sông.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa

Ngày 18/2 (mùng 9 tháng Giêng), lễ hội đền, chùa Phượng Vũ (thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khai mạc với sự tham dự của hàng nghìn du khách thập phương.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 2).

Người xưa có câu "Rước kiệu mùng chín tháng Giêng/Kiệu quay sông nước ngả nghiêng đất trời" để nhắc về lễ hội chùa Phượng Vũ. Điểm nhấn của lễ hội là màn rước kiệu. Kiệu Song Loan, Long Đình và kiệu lễ sẽ lần lượt được rước qua sông, ao, miếu...

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 3).

Mỗi kiệu có đoàn phù giá (người khênh kiệu) gồm 8 người. Đây là trai tráng trong làng từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt thanh niên độc thân hay đàn ông đã lập gia đình. Họ phải đăng ký từ nhiều tháng trước và được bốc thăm theo kiểu "thánh lựa chọn".

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 4).

Dù có ngập cả người dưới nước, đoàn phù giá vẫn tiến về phía trước, trên vai giữ chắc kiệu.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 5).

Trong suốt nhiều giờ, 24 chàng trai liên tục ngâm mình dưới nước. Màn quay kiệu được tiếp diễn dưới sự chứng kiến của đông đảo dân làng và khách thập phương. Người cầm cờ trắng sẽ chỉ huy cả 8 người rước quay kiệu dưới nước

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 6).

Hàng trăm người đổ về bên bờ ao gần đình chờ xem các kiệu rước lần lượt được đưa xuống nước.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 7).

Đoàn phù giá rước kiệu mang chân trần lội ruộng.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 8).

Đoàn rước kiệu đi đến đâu, dòng người chật kín đi theo đó.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 9).

Chiếc kiệu xoay vòng trong lúc di chuyển tại đình làng Thọ Lộc. Trước lễ hội một ngày, trai tráng sẽ rước kiệu về đình làng Thọ Lộc, ngày hôm sau là chính hội thì lại rước kiệu từ đình ra chùa Phượng Vũ

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 10).

Trong quá trình làm lễ tại chùa, đoàn rước tiếp tục lội xuống giếng trước sân chùa rồi mới hoàn thành các thủ tục của ngày hội.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 11).

Kiệu quay dưới giếng trước sân chùa.

Văn hoá - Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa (Hình 12).

Kết thúc buổi rước, ba chiếc kiệu sẽ được rước về đền Phượng Vũ. Đền Phượng Vũ là nơi thờ Đức Thánh Từ Đạo Hạnh, một thiền sư nổi tiếng của Việt Nam. Ông là người có tài cao, chí lớn và có nhiều công lao trong việc dạy nhân dân việc trồng cấy. Trong cụm di tích đền chùa Phượng Vũ còn có chùa Phượng Vũ xây dựng vào cuối thế kỷ 17, đời nhà Nguyễn. Sở dĩ chùa có tên gọi như vậy vì trước khi thánh Từ Đạo Hạnh đến mảnh đất này dạy dân trông cấy, ngài thấy mảnh đất hình con chim phượng xòe cánh múa. Thấy vị thế đắc địa, ngài lập một ngôi chùa thờ Phật.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.