Lời than từ những 'bình xăng'

Lời than từ những 'bình xăng'

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
(Nguouduatin.vn) Giá xăng tăng, người dân lao đao với túi tiền ... Cư dân mạng đua nhau làm clip than thở về giá xăng.

Trước việc giá xăng tăng, Internet trở thành công cụ hữu ích cho những lời than thở của người dân. Những siêu phẩm mang tên 'xăng' ngay lập tức xuất hiện với đủ loại video - clip "chế" cùng các giai thoại như đem xăng đi "cưa gái" mới thể hiện phong cách đại gia hay đánh giày thành nghề "hot" vì nhiều người chuyển sang đi bộ.

Giáo sư 'xoay' cũng nhân thể chế vài bài ủng hộ ...

Bài ca: Lời ru buồn giá - GS.Xoay

Xăng - Dao phay Band

Xăng tăng, nhiều người chuyển sang đi bộ khiến đánh giày thành nghề được các chân dài hâm mộ vây quanh.

"Ngày xưa 4-5 ngàn một lít, giờ 20 ngàn một lít..." Trích 'Mượn xe nhớ đổ xăng' của Yuki Huy Nam

Trương Vũ Mai (tổng hợp)