Ma lực đồng tiền

Cứ ngỡ đói mới ăn vụng, túng mới làm liều. Giờ, ối vị no đủ vẫn nhắm mắt làm càn.

Đen: Cứ ngỡ đói mới ăn vụng, túng mới làm liều. Giờ, ối vị no đủ vẫn nhắm mắt làm càn.

Đá: Quá giàu là khác. Vẫn ham biến của thiên hạ thành của nhà mình.

Đen: Theo ông, động lực của những hành vi ấy là gì?

Đá: Là lòng tham, lóa mắt vì tiền.

Đen: Nhiều chức sắc cũng bị chữ "tiền" nó đè chết. Vô nhà đá, hối thì đã quá muộn.

Đá: Ngẫm ra mới thấy câu "làm nghề nào ăn nghề ấy" chẳng sai chút nào.

Đen: Hiểu theo nghĩa của ông chỉ đúng một phần.

Đá: Tại sao?

Đen: Bởi cái sự "ăn" nó cũng dăm bảy đường.

Đá: Theo tôi, quan trọng là tốc độ, mật độ, sức "ăn". Vừa vừa thôi còn trôi. Nhiều quá, nghẹn cứng họng.

Đen: "Ông" giáo dục thì "ăn" điểm, dối trá, "ông" địa chính thì "ăn" đất, kiểm lâm thì "ăn" rừng...

Đá: Hết quan chức ngành công an, giáo dục, ngân hàng xộ khám, giờ lại thêm cán bộ kiểm lâm góp mặt.

Đen: Những "con sâu" thời nào cũng có. Chỉ mong người "bắt sâu" kiên định.

Đá: Mới đây, nguyên Trưởng trạm bảo vệ rừng Đại Ninh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Đen: Trạm này thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy (Bình Thuận)? Lại “ăn” rừng à?

Đá: Vị này bị điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đen: Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng mà thế, cây trông cậy vào ai?

Đá: Ông này đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao…

Đen: Buông lỏng hay “bắt tay” lâm tặc?

Đá: Phát hiện đối tượng khai thác lâm sản trái phép nhưng không tổ chức ngăn chặn, truy bắt.

Đen: Ông Trạm trưởng bù nhìn à?

Đá: Công an đang điều tra.

Đen: Mới hiểu tại sao “rừng bị chảy máu” hoài không dứt.

Đá: Không báo cáo để lập hồ sơ khi phát hiện gỗ rừng bị khai thác trái phép.

Đen: Hơn cả thiếu trách nhiệm!

Đá: Chưa hết, còn tự ý tách hồ sơ khai thác gỗ trái phép dưới mức xử lý hình sự, nhằm tránh bị phát hiện, làm thiệt hại hàng tỷ đồng.

Đen: Coi như xong. Uy tín, sự nghiệp bay vèo sau tiếng sột soạt chết người.

Bắt người thân để "dằn mặt", ép con nợ trả tiền

Thứ 6, 07/06/2019 | 08:37
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quyết Tiến và Bùi Chí Tuấn (cùng trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Giòi cũng thích “nhà giàu”

Thứ 7, 18/05/2019 | 17:21
Tưởng giòi chỉ lạc vào bữa cơm nhà nghèo, trường học bình dân hóa ra, chỗ nào nó cũng thích.

“Mèo lại hoàn mèo”?

Thứ 7, 06/04/2019 | 19:00
Ông Ngô Văn Tuấn sau hơn một năm bị cắt chức Phó chủ tịch tỉnh nay được bổ nhiệm làm lãnh đạo Văn phòng cấp Sở gây nhiều tranh cãi.

Không thể "ngậm miệng đón đường"

Thứ 2, 04/03/2019 | 12:06
Liên quan đến sai phạm trong việc để nhà thầu thi công “nắn” đường dân sinh dẫn vào đất rẫy nhà mình, ngày 28/2, UBND huyện Đắk G’Long đã ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Chiến, chủ tịch UBND xã Đắk Ha.