“Bao giờ lấy chồng/vợ” hay “Lương tháng bao nhiêu” sao cứ phải hỏi khó nhau?

Hàng tá câu hỏi như: “Bao giờ lấy chồng/vợ?” hay “Lương tháng bao nhiêu?”, “Có người yêu chưa?”… trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người mỗi khi Tết đến.

Tết đến xuân sang là dịp gia đình sum họp gặp họ hàng thân thích gần xa. Được đoàn tụ, gặp gỡ trò chuyện với cô dì, chú bác, anh chị em… cũng vui đấy nhưng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu như không có ai hỏi đến những vấn đề "nhạy cảm" mùa Tết như "bao giờ lấy chồng/vợ?", "lương tháng bao nhiêu?", "có người yêu chưa?", "bao giờ sinh con?"... Không biết mọi người sẽ trả lời sao với những câu hỏi đó, chứ tôi thì thấy mở miệng ra để trả lời khó khăn quá. Sao cứ phải hỏi những vấn đề riêng tư vào mỗi dịp Tết vậy?

Tết năm nay về quê hay đi du lịch?

Thứ 7, 26/01/2019 | 08:00
Năm nào cũng như năm nào, Tết là cần ấy việc, cần ấy món ăn… Tết ngày càng nhạt hay là Tết năm nay không về quê mà cả nhà đi du lịch?

Vợ chồng tranh cãi việc sắm quà tết bên nội nhiều hơn bên ngoại?

Thứ 6, 25/01/2019 | 07:00
Bố mẹ nào chẳng là bố mẹ, tại sao cứ phải quà bên nội nhiều hơn bên ngoại?