Trọng án khiến 2 người thương vong ở Phước Sơn, cảnh báo “luật rừng” khiến máu đổ nơi bãi vàng

Nhâm Thân

Mâu thuẫn trong lúc làm việc, Lợi đã dùng dao đâm chết 1 người. Sự việc 1 lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lao động nơi thâm sơn cùng cốc.

Án mạng khiến 2 người thương vong

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lô Văn Lợi (SN 1997) trú xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Sự việc xảy ra tại bãi vàng số 39, xã Phước Hòa và Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn thông tin thêm rằng, đơn vị đang lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cho phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Những bài vàng nơi thâm sơn cùng cốc luôn khiến cơ quan chức năng khó khăn trong quản lý

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mối quan hệ xã hội, Lô Văn Lợi xin vào làm việc tại bãi vàng 39 của 1 công ty đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, do công việc vất vả nên Lợi chán nản.

Sáng 29/5, sau 5 ngày làm việc, Lợi xin quản lý công ty là Nguyễn Công H. (trú trú xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về quê nhưng không được đồng ý. Mâu thuẫn nảy sinh từ đây. Hai bên to tiếng với nhau. Thấy vậy, ông Phạm Văn T. (đồng hương của Lợi) đứng ra can ngăn, hòa giải. Ông T. phân tích những khó khăn của nghề làm vàng cho Lợi nghe và mong Lợi chấp hành quy định công ty. Tuy nhiên, Lợi vẫn nằng nặc đòi về quê. Sau 1 buổi sáng hạ hồi phân giải không thành, Lợi tự ý bỏ đi ra khỏi bãi vàng.

Thấy vậy, cả ông H. lẫn ông T. đều chạy theo. Thay vì lời nói phân tích, cãi vã như trước, hai bên xảy ra “động thủ”. Do đuối thế hơn, Lợi rút dao trong người ra rồi đâm 2 nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, nhiều công nhân trong bãi vàng chạy đến ứng cứu. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông T. chết trên đường đi còn ông H. bị thương rất nặng nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Sự việc đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được công nhân cấp báo lên cơ quan chức năng. Thượng tá Ngô Đình Miền, Phó Trưởng Công an huyện Phước Sơn, cho biết, một mặt cảnh sát hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, mặt khác triển khai đồng loạt lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Lợi khi hắn đang trên đường lẩn trốn tại khu vực Thác Nước (xã Phước Xuân). Đây là khu vực hoang vắng cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 20km.

Bất an nơi thâm sơn cùng cốc

Theo Công an huyện Phước Sơn, ngoài đặc thù địa bàn miền núi thì việc có nhiều bãi vàng đóng chân khiến công tác quản lý vô cùng gian nan. Nguồn lợi vàng đã khiến nhiều người bất chấp mọi thứ vào chốn thâm sơn cùng cốc để khai thác. Rất nhiều vụ việc tai nạn lao động, nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra.

Đáng nói tình trạng sử dụng lao động tại các bãi vàng miền núi Quảng Nam. Hầu hết, lao động ở đây là người lao động đến từ các địa phương như Thái Nguyên, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa… Do môi trường làm việc khắc nghiệt nên tình trạng lao động bỏ việc thường xuyên. Mâu thuẫn giữa công ty khai thác vàng và người làm vàng luôn thường trực.

Những năm qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam luôn nổ lực đảm bảo an ninh trật tự tại các mỏ vàng có phép, ra quân xóa sổ những mỏ vàng thổ phỉ

Ông Trần Văn N. (trú TP.Đà Nẵng, cổ đông 1 mỏ vàng ở huyện Phước Sơn) thừa nhận, việc quản lý công nhân làm vàng rất khó khăn.

“Có phần lỗi của đơn vị sử dụng lao đồng cũng như người lao động. Nhiều người xin vào làm nhưng dăm bữa nửa tháng là xin nghỉ. Người vào, kẻ ra rất khó quản lý. Chưa nói đến tình trạng các đối tượng nghiện hút, HIV thường xuyên tìm đến các bãi vàng đòi bảo kê, đe dọa công nhân”, ông N. nói.

Cách đây chưa lâu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam khởi tố Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990) trú địa phương vì bắt giữ trái phép 11 phu vàng. 11 phu vàng này đều là người dân tộc Khơ Mú, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Sau khi vào làm việc, họ đã không chịu nổi áp lực nên đòi bỏ về. Tuấn cùng đồng bọn đã khống chế, đe dọa và bắt giữ họ ở lại.

N.T