29 tuổi, sở hữu 1 tỷ đồng: Mua nhà hay xe?

Mua xe thì có phương tiện để "oai" với đối tác, mua nhà thì có nơi ở của chính mình. Tôi nên "sắm" gì trước?

Tôi 29 tuổi, nắm trong tay “khối tài sản” lên đến cả tỷ đồng. So với nhiều người, số tiền này chỉ là “con tép trên mép con mèo”, nhưng với một chàng trai quê như tôi, phải đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt để kiếm ra chúng thì khác.

Thế nhưng, 29 tuổi, tôi vẫn ở nhà trọ và đi con xe máy cũ. Và đặc biệt, tôi vẫn độc thân. Bởi, nhìn tôi như một “thằng” nông dân, chẳng cô gái nào mặn mà đến lần thứ 2.

Nhưng sự thật là, ẩn trong tay kẻ cù nần ấy, là 1 tỷ đồng. Tôi muốn thay đổi “diện mạo” bản thân để những người từng coi thường tôi “sáng mắt ra”. Nhưng 1 tỷ đó, tôi nên mua nhà hay mua xe?

Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì?

Thứ 6, 22/02/2019 | 09:25
“Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?”.

Đàn ông ngoại tình có thực sư yêu nhân tình?

Thứ 5, 21/02/2019 | 14:10
Phát hiện chồng ngoại tình, mình đâm đơn ly hôn nhưng chồng van xin tha thứ. Tưởng anh ta nhận ra lỗi lầm rồi sửa sai ai ngờ anh ta vẫn lén lút gặp nhân tình. Về nhà còn bỏ bê vợ con. Chẳng lẽ anh ta yêu nhân tình thật sao?