Tôi đã từng nghe đâu đó câu nói, vợ chồng không sinh ra đã hợp nhau chỉ là vì nhau mà thay đổi mới sống được với nhau cả đời, nhưng nếu đã không thể vì nhau mà thay đổi được nữa thì nên… dứt bỏ!
Vụ việc ông chồng võ sư tung chưởng liên hoàn khiến chị vợ phải nhập viện chưa kịp nguội trên các mặt báo thì sự việc tương tự lại xảy ra, một anh chồng ở Tây Ninh cũng có màn biểu diễn ấn tượng không kém khi liên tục dùng tay chân đánh vào mặt, bóp cổ và dìm đầu vợ xuống nước nhiều lần.
Chưa biết cảm xúc của chị vợ thế nào nhưng cộng đồng mạng xem clip cũng được phen thót tim, đứng ngồi không yên.
Thiết nghĩ, chẳng phải trên chiến trận mới có anh hùng, mà giữa thời bình bình đạm đạm vẫn có những anh hùng thích phân thắng bại với chính người đầu ấp tay gối của mình. Kể cũng lạ thay.
Nhưng cũng tài là, chị vợ còn can đảm, nhẫn nhục chịu đựng được một kịch bản cứ lặp đi lặp lại suốt 10 năm qua như thế. “Cứ say là anh ta lấy lý do ghen tuông và đánh vợ thậm tệ trước mặt con”. Chắc hẳn chị phải can trường và gồng gánh quá nhiều đau đớn chỉ để bảo vệ một cái vỏ bọc thiêng liêng mà người đời vẫn thường ca tụng: Một gia đình trọn vẹn!
Nghe nói, người chồng sau đó đã biết sai và quay đầu xin lỗi, nhưng vốn dĩ, vũ phu là bản tính, đừng đổ lỗi tại bia rượu mà oan ức cho nó quá. Và có lẽ, đàn ông vũ phu cũng một phần do đàn bà quá giỏi chịu đựng. Vì nếu ngay từ những lần đầu người ta biết phản kháng, biết chống đối, không thỏa hiệp với nó thì có lẽ đã không có lần thứ n như vậy xảy ra.
Tôi ủng hộ nếu chị quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Bởi, tha thứ chẳng phải là cao thượng đâu, mà đúng như Ánh Dương trong Về nhà đi con đã từng nói với chị gái mình khi bị chồng vũ phu: “Tha thứ cho một kẻ không ra gì là tột đỉnh của sự ngu dốt”.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhưng khi “con rận” đã được bàn dân thiên hạ vạch trần thì tội gì phải chịu khổ thêm mà không tự giải thoát mình?
Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.