Một ông bố dìm 2 con xuống biển Vũng Tàu, đứa 10 tháng, đứa 2 tuổi rồi đến Đắk Nông tự vẫn. Ông bố khác, ở Tuyên Quang, viết "thư tuyệt mệnh" lên tường rồi cùng 2 con nhỏ treo cổ tự tử. Chỉ thương những đứa nhỏ, chết mà không hiểu tại sao mình phải chết
Đen: Một ông bố dìm 2 con xuống biển Vũng Tàu, đứa 10 tháng, đứa 2 tuổi rồi đến Đắk Nông tự vẫn.
Đá: Còn bình tĩnh gọi điện cho người thân báo sự việc.
Đen: Ông bố khác, ở Tuyên Quang, viết "thư tuyệt mệnh" lên tường rồi cùng 2 con nhỏ treo cổ tự tử.
Đá: Nghe đâu nguyên nhân đều do hận vợ!
Đen: Vài ngày trước, bà mẹ Hải Phòng giận chồng, ôm con nhảy cầu.
Đá: Trẻ con có tội tình chi mà bắt các bé chết tức tưởi như vậy.
Đen: Thương những đứa trẻ non nớt. Chết mà không hiểu tại sao mình phải chết!
Đá: Bao nhiêu mong ngóng, hy vọng vào những đứa con, vậy mà...
Đen: Có thể họ quẫn trí, điên loạn nên mới nghĩ quẩn.
Đá: Không có lý do nào có thể ngụy biện cho hành động tàn nhẫn ấy.
Đen: Làm vậy, chắc họ cũng đau đớn lắm.
Đá: Tôi cho rằng, từ thói ích kỷ, độc ác mà ra.
Đen: Mục đích hả cơn giận, trả thù vợ (chồng). Nhất thời mất bình tĩnh nên mới ra nông nỗi.
Đá: Thì đối mặt giải quyết với nhau. Sao lấy tính mạng trẻ con ra trút hận?
Đen: Nghĩ được thế thì đã không có những cái chết đau lòng.
Đá: Ở đời, có bao nhiêu cách để hóa giải mâu thuẫn.
Đen: Cũng do người trẻ thiếu kỹ năng sống, suy nghĩ thiển cận. Bế tắc thì tìm đến cái chết.
Đá: Cuộc sống vợ chồng đâu phải nhà ai cũng cơm dẻo canh ngọt. Quan trọng là xử lý theo hướng nào.
Đen: Giới trẻ giờ đây tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Tốt-xấu đủ cả.
Đá: Thường cái xấu dễ ngấm. Báo động sự lệch chuẩn trong lối sống 1 bộ phận người trẻ.
Đen: Ngay từ gia đình, nhà trường, phải uốn nắn, hướng thiện để trẻ luôn có suy nghĩ tích cực.
Đá: Lớn lên, chúng sẽ có nhiều năng lượng sống, có kỹ năng xử lý tình huống trên đường đời.
Đen: Dạy chúng biết yêu thương, sống trách nhiệm, với bản thân và xung quanh.
Đá: Biết trân quý cuộc sống của chính mình!
Đen: Như vậy mới ngăn được những cái chết tức tưởi.