Chẳng riêng gì những sinh viên mới ra trường, rất nhiều người khi đã có công ăn việc làm rồi vẫn luôn trăn trở về câu chuyện chọn nghề hay chọn công việc?
Trong cuộc sống, vẫn có người rơi vào cảnh: Làm đúng nghề nhưng không thích hoặc chọn đại một công việc để làm, miễn sao có thu nhập.
Công việc đem lại thu nhập. Nhưng không ai biết được rằng nó sẽ kéo dài bao lâu, diễn ra như thế nào, kết thúc ra sao?
Còn nghề, nếu đúng sở thích, chuyên môn thì nó sẽ theo cả đời. Ngoài ra, nó còn mang lại một vị trí công việc nhất định, để bạn luôn luôn nỗ lực trong cuộc sống.
Nhưng, làm nghề hay chỉ cần có công việc khi mà tất cả đều chỉ chung một mục đích: Kiếm tiền?