Có nên tìm người yêu qua mạng xã hội?

Thời buổi yêu 4.0, kiếm người yêu qua mạng quá dễ nhưng chỉ sợ rồi lại vỡ mộng vì… mạng ảo!

Em năm nay 29 tuổi, có nhu cầu tìm người yêu nhưng chưa tìm được ai thực sự phù hợp. Bạn bè quen biết thì đã có người yêu hết, quen người mới thì không biết như thế nào. Vì công việc đòi hỏi online liên tục nên em cũng có quen được vài cô gái. Nhiều cô cũng xinh xắn, nói chuyện em thấy cũng hợp nhưng chỉ lo chưa từng gặp mặt chỉ nhìn qua ảnh thì không biết ngoài đời thực như thế nào. Chỉ sợ giống như trường hợp mới đây, quen nhau 7 tháng, đã nói lời yêu xong khi gặp thì "ngã ngửa" vì ngoài đời quá khác xa so với những hình ảnh xinh xắn mà bạn trai kia từng ngắm trên mạng.

Thời buổi công nghệ lên ngôi, ảnh thật thì ít mà ảnh ảo thì nhiều, vậy em có nên tìm bạn gái qua mạng xã hội không?

Bí quyết có 400 triệu đồng vẫn mua được nhà Thủ đô

Thứ 7, 06/07/2019 | 09:00
An cư lạc nghiệp luôn là niềm mơ ước của nhiều người, đặc biệt là đối với các gia đình trẻ không có nguồn hỗ trợ. Vậy bài toán làm thế nào để mua được nhà Thủ đô khi nguồn tài chính của bạn chỉ có 1/3?

Nếu bị rớt đại học, điều bạn sợ hãi nhất là gì?

Thứ 2, 08/07/2019 | 09:00
Ai đã từng rớt đại học mới hiểu được cái cảm giác rớt đại học nó khủng khiếp như thế nào…