Với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, mệnh lệnh cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Không có gì hạnh phúc hơn khi người dân có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đất nước ngày càng phát triển đi lên. Có được điều đó, không thể không kể đến vai trò và nhiệm vụ cao cả của Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống và ngăn chặn tội phạm.
Trong toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát cơ động là mũi nhọn sẵn sàng ứng trực, chiến đấu ở những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất. Họ không chỉ cần bản lĩnh, kỹ năng và kỷ luật thép, mà còn phải chấp nhận những hy sinh thầm lặng để hoàn thành nhiệm vụ. Và hơn hết, có một mệnh lệnh cao nhất của mỗi cán bộ chiến sĩ: đó là bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi trên thao trường huấn luyện cho nhiệm vụ A80, chúng tôi trò chuyện với Đại tá Phạm Hữu Thinh – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nghe ông kể về câu chuyện đời, chuyện nghề, về chặng đường gắn bó với màu áo người lính và ở những tuyến đầu giữ bình yên cho Tổ quốc.
Hơn 30 năm, ông Thinh đã đi qua nhiều trận tuyến, in dấu chân trên khắp mọi miền đất nước. Từng trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều chuyên án lớn của lực lượng Công an nhân dân, từ những vụ chống buôn lậu khét tiếng ở Hang Dơi, những cuộc truy bắt nghẹt thở ở khu vực biên giới Việt – Trung tại Móng Cái, cho tới các chuyên án quy mô lớn như triệt phá đường dây buôn dầu ở Thanh Hoá, hay những chiến dịch quyết liệt chống "cát tặc" lộng hành…, với ông, mỗi nhiệm vụ là một câu chuyện, mỗi chiến công là một dấu mốc in đậm trong ký ức.
Trong số hàng chục chuyên án từng tham gia, Đại tá Phạm Hữu Thinh vẫn nhớ như in vụ việc ở Cư Kuin, Đắk Lắk - một trong những chuyên án lớn và ám ảnh nhất đời lính. Ông gọi đó là "chuyên án của máu và nước mắt", bởi chính mắt ông đã chứng kiến sự hi sinh của đồng đội và những người dân vô tội trước sự táo tợn của nhóm khủng bố.
Rạng sáng ngày 11/6/2023, một nhóm đối tượng mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ ở UBND hai xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trước đây). Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác. Gây án xong, trên đường tháo chạy, các đối tượng còn bắt 3 người dân làm con tin rồi chia nhau lẩn trốn ở nhiều nơi.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm của Công an tỉnh Đắk Lắk và Bộ Công an đã nhanh chóng được điều động vào cuộc. Lần đầu tiên, Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 được áp dụng triệt để trong thực tiễn.
Là một trong những thành viên tham gia xây dựng luật, ông Thinh cùng với lãnh đạo K02 đã đề xuất và thực hiện trưng dụng máy bay dân sự nhanh chóng cơ động lực lượng vào hiện trường. Từ Đà Nẵng, Đội đặc nhiệm Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 bay thẳng vào Buôn Ma Thuột và nhanh chóng lên xe chuyên dụng tới thẳng hiện trường.
"Ngày 11/6, tôi cùng với Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh K02 bấy giờ từ Hà Nội vào Đắk Lắk cùng với lãnh đạo Công an tỉnh chỉ huy việc truy bắt các đối tượng phạm tội. Nhìn đồng đội mình đổ máu, thương lắm… nhưng cũng căm thù lắm," ông Thinh chậm rãi. Cảm xúc ấy biến thành quyết tâm.
Đội hình truy bắt lập tức triển khai, sẵn sàng "ăn, ngủ tại chỗ" nhiều ngày liền. 50 chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an cùng 300 chiến sĩ cơ động từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Công an tỉnh Đắk Lắk được chia thành các mũi, khảo sát từng vị trí, lên phương án bao vây, phong tỏa và tấn công.
Địa hình tác chiến ở Đắk Lắk có nhiều khó khăn do địa bàn rộng, phân tán. Các đối tượng thông thuộc địa hình, lợi dụng nương rẫy nhà chăm sóc cà phê trên đồi, bụi cây, bờ suối, gốc cây… để ẩn nấp. Mặt khác, chúng được huấn luyện qua mạng bởi các tổ chức phản động ở nước ngoài, biết cách ngụy trang, thậm chí bọc bao nilon vào chân để xóa dấu vết, thành thục sử dụng súng, dao, mìn tự chế.
Theo ông Thinh, khó khăn lớn nhất, là thời gian gấp gáp, sự phối hợp giữa nhiều lực lượng chưa thật nhuần nhuyễn, cộng với điều kiện địa hình, thời tiết bất lợi. Đêm tối ở Tây Nguyên ẩm lạnh, mưa phùn, tầm nhìn hạn chế, đối tượng lại ẩn sâu trong rẫy cà phê. Để đảm bảo an toàn, ông quyết định rút quân ra ngoài khi đêm xuống, dùng lực lượng tuần tra vây chặt khu vực để kẻ địch không thoát, chờ trời sáng mới tấn công.
"Bắt được đối tượng là quan trọng, nhưng giữ mạng sống cho anh em mới là điều tối thượng. Một chiến thắng trọn vẹn, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải đi đủ về đủ, đưa toàn bộ đồng đội trở về", ông Thinh nói.
Trong những ngày đêm truy bắt nhóm khủng bố, nhiều trinh sát rất mệt nhưng nhất định không chịu đổi ca. Anh em sợ người mới phải nhận dạng lại đối tượng, chưa thông thuộc địa hình sẽ tốn thêm thời gian. Mọi người cùng động viên, truyền lửa cho nhau vượt qua những khó khăn.
"Có những ngày các trinh sát phải nhịn ăn từ sáng đến tối mịt, lót dạ chỉ là những chai nước lọc mang theo bên mình hoặc những trái cây hái ven đường. Tuy nhiên, ai cũng tự hào rằng nhiệm vụ lần này được giao là trách nhiệm cao cả nên đều quyết tâm, cố gắng bắt cho bằng được toàn bộ những kẻ gây án", Đại tá Phạm Hữu Thinh tự hào về sự quyết tâm của đồng đội.
Nhờ sự nỗ lực của lực lượng Công an, chỉ sau 5 ngày, toàn bộ đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc đã bị bắt giữ, xử lý, tịch thu nhiều vũ khí gồm vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và vũ khí thể thao, các loại dao, lựu đạn và một số đạn… Nhờ vậy góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, người dân tin tưởng, yên tâm ổn định cuộc sống.
Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, sự thành công của chuyên án là kết quả chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và sự anh dũng, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, nhưng trên hết là sự ủng hộ của nhân dân. Xuyên suốt quá trình 5 ngày vây bắt nhóm khủng bố, những người đàn ông Tây Nguyên đã mang theo xe máy, công cụ lao động hàng ngày bủa ra các ngả đường, theo chân cảnh sát để hỗ trợ truy tìm, bắt giữ các đối tượng. Những người phụ nữ ở lại buôn làng, người lấy rau, vo gạo nấu những suất cơm tình nghĩa tiếp tế cho các chiến sĩ phá án.
"Người dân báo tin cho chúng tôi những dấu vết của nhóm tội phạm. Họ dùng xe máy chở anh em chiến sĩ để tới nhanh hơn nơi có kẻ gây án đang ẩn nấp. Tình cảm của bà con, buôn làng khiến chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, khiến kẻ khủng bố nhìn thấy cũng chùn chân", ông Thinh kể lại.
Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm gắn bó với màu xanh áo lính, khi được hỏi điều gì là cốt lõi nhất của một người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại tá Phạm Hữu Thinh ngẫm một lát rồi nói chậm rãi: "Trước hết, người lính phải có lập trường chính trị, tư tưởng thật vững vàng. Phải được đào tạo, rèn luyện một cách bài bản, từ nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, cho đến nghệ thuật phối hợp tác chiến và tinh thần đoàn kết với đồng đội. Phải hiểu rõ nhiệm vụ mình được giao, và được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ ấy".
Riêng với lực lượng Cảnh sát cơ động, theo ông, yêu cầu còn khắt khe hơn nhiều. Nguồn nhân lực phải là những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn kỹ lưỡng, có năng khiếu và kỹ năng phù hợp, đặc biệt là bản lĩnh vững vàng. Trang thiết bị phải hiện đại, đáp ứng điều kiện tác chiến của từng đơn vị, từ kỵ binh, không quân, cho đến đặc nhiệm hỏa lực. Và hơn hết, mỗi người phải được bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm và bản lĩnh chính trị ở mức cao nhất.
"Với Cảnh sát cơ động, ý chí, nghị lực và sự cống hiến là điều bắt buộc. Nếu không sẵn sàng hy sinh, thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng này ăn ở tập trung, chiến đấu tập trung, nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu, trong bất kỳ tình huống nào. Có những chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ đánh bắt đầu mối, giải cứu con tin, phải xác định là có thể hy sinh bản thân để bảo vệ người dân và hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn nhắc anh em, chỉ khi có quyết tâm ấy, Cảnh sát cơ động mới làm tròn vai trò của mình", Đại tá Phạm Hữu Thinh nói.
Bên cạnh sự tự hào về nghề nghiệp, theo ông Thinh, người chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là trong lực lượng Cảnh sát cơ động, cũng có nhiều thiệt thòi. Ngoài những giờ huấn luyện khắt khe, cường độ cao, là những chuyến công tác dài ngày, ăn ở tập trung, thường xuyên xa nhà và chuyện cân bằng giữa nhiệm vụ và gia đình luôn là thử thách khó hơn cả.
"Chúng tôi đã xác định rõ công việc của mình ngay từ đầu, nên luôn nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ người thân. Trong mọi hoàn cảnh, nhiệm vụ vẫn là trên hết, hoàn thành nhiệm vụ vẫn là mục tiêu cao nhất. Nhưng khi có thời gian nghỉ, dù chỉ ngắn ngủi, tôi cũng cố gắng chăm sóc gia đình, làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha.
Có những việc rất nhỏ trong nhà cũng không thể kề vai gánh vác cùng vợ con, nhưng tôi luôn động viên để gia đình hiểu và san sẻ, vì đã lựa chọn con đường này, nghĩa vụ luôn đứng đầu', Đại tá Phạm Hữu Thinh chia sẻ.
Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, với mỗi cán bộ, chiến sĩ, "hậu phương" luôn giữ một vị trí quan trọng, không chỉ là chuyện tình cảm gia đình mà còn là chỗ dựa tinh thần để mỗi chiến sĩ yên tâm bước vào nhiệm vụ. "Nếu không yên tâm về hậu phương, cán bộ chiến sĩ cũng khó mà vững tâm thực hiện nhiệm vụ. Nên chúng tôi luôn giáo dục anh em chăm lo cho hậu phương, động viên gia đình, và tranh thủ mỗi khi có thể để thăm nhà.
Trước những nhiệm vụ đặc biệt, chỉ huy sẽ tạo điều kiện để anh em về thăm gia đình, hoặc sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ thưởng phép, cho nghỉ bù. Đó là cách để giữ ngọn lửa nơi tiền tuyến và giữ sự bình yên nơi hậu phương".
Khép lại câu chuyện, Đại tá Phạm Hữu Thinh chậm rãi nhìn về thao trường, nơi những chiến sĩ trẻ đang miệt mài tập luyện cho nhiệm vụ A80.
Trong ánh mắt ông, có niềm tự hào xen lẫn sự tin tưởng. Hơn 30 năm cống hiến cho lực lượng Cảnh sát cơ động, ông đã đi qua không ít trận mưa bom bão đạn của thời bình, những chuyên án căng thẳng, những lần đối mặt hiểm nguy cận kề cái chết.
Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm huân chương hay lời khen ngợi, mà là khoảnh khắc được thấy người dân bình yên trở lại sau mỗi chiến dịch. Đó cũng là lý do, suốt chặng đường đã qua, ông luôn nhắc mình và đồng đội phải vững vàng bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần.
Thực hiện: Mạnh Quốc - Hữu Thắng - Quỳnh Chi
NGUOIDUATIN.VN | Thứ Ba, 19/8/2025 | 07:00