Cuối tuần qua, lễ chia tay lực lượng vũ trang và các đơn vị tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đã diễn ra đầy bịn rịn, xúc động tại nhiều vùng rốn lũ bão ở Gia Lai, Đắk Lắk… Thay cho khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau bão lũ, cuộc sống người dân nơi đây đang dần được tái thiết. Những ngôi nhà hư hại được sửa chữa, các căn nhà sập đổ, bị lũ cuốn trôi đã được xây mới, thắp lại ước mơ an cư cho người dân vùng thiên tai.
Còn nhớ đầu tháng 12/2025, thực hiện Công điện số 234/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở “Chiến dịch Quang Trung” sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân vùng bão lũ, một cuộc hành quân thần tốc, quy mô chưa từng có đã hướng về miền Trung. “Mệnh lệnh từ trái tim” được nhấn mạnh trong công điện: hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, bị lũ cuốn trôi trước ngày 31/1/2026. Mệnh lệnh ấy nhanh chóng lan tỏa tới từng lực lượng, từng địa phương.
Ngay trong sáng 1/12, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, lực lượng Quân khu IV, Quân khu V, các ban chỉ huy quân sự và công an các tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, dựng lại những ngôi nhà bị sập do mưa lũ, giúp người dân sớm an cư, có nhà mới đón Tết.
Từ “Biển Hồ” phía Tây Gia Lai, ngay khi nhận nhiệm vụ, Quân đoàn 34 đã nhanh chóng cơ động về phía Đông, đảm nhận xây dựng mới 64 căn nhà cho người dân vùng thiên tai. Trong những ngày cuối năm, thời tiết khắc nghiệt khi nắng gắt, khi mưa dầm, lúc oi nóng, lúc trở lạnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài bám địa bàn, quyết tâm hoàn thành từng ngôi nhà, để bà con có nơi ở an toàn, đón Tết trong ấm áp.
Theo Trung tá Trần Nam Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, ngay khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã điều động 80 cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 13.
Gác lại những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ trên công trường. Những bữa cơm vội bên các ngôi nhà đang dần thành hình, những đôi giày lấm lem bùn đất… là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và lời hứa trọn vẹn với nhân dân.
Tại Đắk Lắk, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu V đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chiến dịch Quang Trung, phối hợp chặt chẽ với lực lượng các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.
Trong 45 ngày qua, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 9.348 lượt phương tiện các loại. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần hoàn thành, bàn giao 610 căn nhà mới và sửa chữa 314 căn nhà cho người dân vùng bão lũ tại các địa phương.
Những ngày này, về vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, khi nắng sớm vừa lên, cả xóm làng đã rộn ràng tiếng gọi nhau ra đồng gieo sạ. Trên những thửa ruộng từng ngập trong bùn nước sau lũ, một mùa lúa mới lại xanh lên, báo hiệu cuộc sống đang hồi sinh.
Trong căn nhà mới vừa được bàn giao đầu tháng 1/2026, bà Trần Thị Lãnh (80 tuổi, xã Hòa Thịnh) thoăn thoắt nấu bữa cơm trưa. Căn bếp gọn gàng, ấm cúng, khác hẳn những tháng ngày bà phải sống trong căn nhà tạm sau bão lũ.
Gặp phóng viên, bà Lãnh không giấu được niềm vui: “Mừng lắm, không biết nói sao cho hết. Nhà do bộ đội xây, bộ đội còn tặng giường, ti vi, bếp ga nữa”. Nói rồi, bà chỉ tay về tấm lịch treo ngay ngắn trên tường, món quà của Quân khu V, nơi ngày 29 tháng Chạp được khoanh tròn, to rõ. “Có đủ hết rồi, không thiếu gì nữa. Chuẩn bị đón năm mới, làm giỗ mẹ, khoe với mẹ căn nhà bộ đội xây”, bà cười hiền.
Cách nhà bà Lãnh không xa, căn nhà của chị Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi) cũng vừa hoàn thiện sau hơn một tháng thi công. Ngôi nhà được khởi công đầu tháng 12/2025, trong Chiến dịch Quang Trung, giờ đã trở thành mái ấm vững chãi cho cả gia đình. Chị Thảo nghẹn ngào: “Bộ đội làm nhiệt tình lắm. Việc gì cũng nhận làm hết, không cho mình động tay vào mà còn giúp thêm nữa. Nghĩ mà không biết trả ơn sao cho đủ”.
Với Trần Ngọc Huyền My (10 tuổi, con gái chị Thảo), các chú bộ đội không chỉ là người dựng nhà, mà đã trở thành anh, thành bạn trong gia đình. Ngày các chú rút quân, My buồn ra mặt: “Các chú đi rồi, con buồn lắm. Các chú dễ thương, hay chơi với con. Con nói Tết các chú quay lại chơi với con nữa”, em hồn nhiên chia sẻ.
Giữa vùng đất từng oằn mình trong lũ dữ, những căn nhà mới, những ruộng lúa xanh non và cả những ký ức ấm áp về tình quân - dân đang dần lấp đầy những mất mát, để mùa xuân về sớm hơn nơi rốn lũ.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh chia sẻ, phát huy tinh thần “đồng khởi Hòa Thịnh”, người dân địa phương giàu ý chí, đoàn kết, đồng lòng tái thiết cuộc sống sau mưa lũ. Đến nay, nhịp sống cơ bản đã trở lại bình thường: bà con ra đồng sản xuất, bắt đầu vụ mùa mới; các em học sinh, thiếu nhi phấn khởi đến trường.
Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, không quản nắng mưa, không thua gió bão”, các lực lượng đã làm việc liên tục, không nghỉ lễ, nghỉ phép, kể cả trong những ngày lễ, Tết. “Đây thực sự là mệnh lệnh và hành động từ trái tim người lính, để cùng chung tay tạo nên những thành quả xứng đáng như hôm nay”, ông nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết, điểm đặc biệt của Chiến dịch Quang Trung không chỉ nằm ở quy mô hay khối lượng công việc, mà ở cách lực lượng Công an trực tiếp xuống cơ sở, hòa mình vào đời sống người dân, cùng lao động, cùng sẻ chia trong những nhiệm vụ đầy khó khăn, vất vả nhưng rất đỗi cao cả và vinh quang.
Cán bộ, chiến sĩ từ thành phố đến cơ sở đều xác định rõ: đây không phải phong trào ngắn hạn, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an thành phố đối với Nhân dân vùng thiên tai, Đại tá Hoàng nhấn mạnh.
Trong suốt quá trình ứng phó thiên tai và triển khai Chiến dịch Quang Trung, chính quyền và Nhân dân các địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Dưới sự chỉ đạo đó, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động có mặt ở những địa bàn xung yếu, nơi khó khăn, nguy hiểm nhất.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cùng người dân gia cố nhà cửa trước giờ bão đổ bộ; đội mưa, lội nước, băng qua dòng lũ đưa từng người bị mắc kẹt ra khỏi khu vực cô lập; khẩn trương thu dọn nhà cửa, trường học, trạm y tế sau khi nước rút đã trở nên quen thuộc và đầy xúc động. Tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày làm đêm”, “xuyên lễ, Tết” được duy trì liên tục trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch.
Sau khi Chiến dịch kết thúc và các hạng mục hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai được hoàn thành, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức di dời, bàn giao lại địa bàn cho chính quyền và người dân địa phương. Những hình ảnh, việc làm cụ thể ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt và phương châm đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.