Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Ngọc Lài

Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị phát hiện truy đuổi, Thoại đã đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.

Sát hại người phụ nữ liệt nửa người

Ngày 24/8, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Thoại, 26 tuổi, ngụ thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh để làm rõ vụ người phụ nữ liệt nửa người bị trộm sát hại, cướp tài sản tại nhà ở thôn 1, xã Gia Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, vào 6h ngày 23/8, chồng của bà Nguyễn Thị Kim Th., 58 tuổi, ngụ thôn 1, xã Gia Hiệp đi lễ nhà thờ trở về nhà, phát hiện có đối tượng đứng sau nhà. Ông này liền hô hoán truy đuổi thì đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, lẩn trốn vào vườn cà phê. Khi quay vào nhà, ông này phát hiện vợ đã tử vong trong nhà với nhiều vết thương.

Người dân theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến Công an huyện Di Linh. Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại nhà của bà Th., công an phát hiện tủ gỗ đã bị cạy mở, có dấu hiệu xáo trộn. Nạn nhân tử vong với nhiều vết thương chí mạng.

Qua thu thập chứng cứ bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thoại có liên quan vụ án mạng. Lực lượng chức năng đã lên phương án truy bắt hung thủ.. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, xác định Thoại đang trốn tại một vườn cà phê rộng trên địa bàn xã Gia Hiệp, cơ quan công an siết chặt vòng vây, bắt gọn đối tượng. Lúc này, Thoại đang ẩn nấp dưới gốc cây cà phê trong vườn của một hộ dân ở thôn 1, xã Gia Hiệp.

Chị Mai Đ., chủ nhân khu vườn nơi Thoại ẩn nấp cho biết: “Tôi rất sợ khi thấy công an chạy về phía vườn cà phê của gia đình. Trước đó, tôi biết công an đang truy bắt 1 đối tượng lẻn vào nhà dân trộm cắp rồi sát hại chủ nhà. Thế nên, khi biết hắn đang lẩn trốn trong vườn nhà mình, tôi khiếp vía, sợ đối tượng trốn thoát. Người ta bị liệt mà hắn cũng không tha, thật quá ác độc”.

Công an vây bắt đối tượng Thoại trong vườn cà phê

Nhiều người dân biết tin xảy ra vụ giết người, cướp tài sản nên tìm đến hiện trường theo dõi cơ quan công an làm việc. Từ trước đến nay, địa bàn xã Gia Hiệp chưa từng xảy ra vụ án rúng động như vậy. Do vậy vụ án này khiến người dân vô cùng hoang mang.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết: “Trước nay, ở đây rất bình yên, xe máy để ngoài sân không khóa cổng cũng chẳng mất. Vậy mà, từ lúc có mấy đối tượng nghiện ma túy, làng xóm bất ổn, lo mất của, mất mạng”.

Chứng kiến cảnh hung thủ bị công an vây bắt, dẫn giải về trụ sở Công an huyện Di Linh, một số người dân nhận ra đối tượng thường xuyên trộm cắp ở địa phương, được nhiều người đặt biệt danh Thoại “mèo”.

Gã nghiện có lý lịch bất hảo

Tại trụ sở Công an huyện Di Linh, Thoại khai nhận, sau thời gian tìm hiểu, đối tượng nắm được lịch sinh hoạt của gia đình, biết bà Th. bị tai biến nằm một chỗ. Đang lúc túng thiếu, Thoại canh thời gian chồng bà Th. đi lễ nhà thờ liền lẻn vào nhà trộm cắp.

Đối tượng Thoại có lý lịch bất hảo

Để thực hiện ý định, Thoại dùng xà beng cạy cửa sau nhà bà Th. rồi lẻn vào bên trong. Trong lúc lục lọi tìm tài sản, Thoại bị bà Th. phát hiện nên dùng dao mang theo tấn công nạn nhân. Sau đó, Thoại cạy tủ lấy đi 1 chiếc hộp trong đó có 2 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền và một ít tiền mặt.

Bị chồng bà Th. phát hiện, Thoại bỏ chạy, trốn vào vườn cà phê cho đến khi bị công an bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Thoại mặc chiếc áo vẫn còn dính máu và đất đỏ. Thái độ điềm tĩnh của đối tượng khiến nhiều người theo dõi diễn biến vụ việc phải ớn lạnh.

Công an làm việc tại hiện trường

Theo hồ sơ của công an, Nguyễn Quang Thoại có lý lịch bất hảo, nghiện ma túy nặng. Đối tượng nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, Thoại đột nhập 1 nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt thì bị lực lượng chức năng phát hiện truy bắt. Lúc này, Thoại đã dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an bị thương.

Sau khi gây án, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương. Đến nay, khi lén lút trở về xã Gia Hiệp, đối tượng tiếp tục trộm cắp tài sản và phạm tội tày trời. Anh Thái B., ngụ xã Gia Hiệp chia sẻ: “Trước khi trộm ở nhà bà Th., đối tượng Thoại vừa mới trộm ở 1 nhà khác cũng trên địa bàn xã. Việc Thoại nghiện hút, trộm cắp thì bà con ở đây đều biết rõ. Thế nhưng, chúng tôi không nghĩ hắn lại dám giết người”.

Chia sẻ với mọi người, chồng bà Th. buồn bã cho biết: “Tôi thường đi lễ nhà thờ vào sáng sớm, có lẽ đối tượng nắm được lịch sinh hoạt của gia đình. Lúc trở về, tôi thấy 1 thanh niên mặc áo khoác tối màu, đứng lấp ló phía nhà sau. Tôi đoán ngay trộm vào nhà nên hô hoán nhưng không ngờ, nó còn giết cả vợ tôi”.

“Mọi người nói nó bị ngáo đá, tôi lại không nghĩ thế. Đối tượng tỉnh táo, khi bị bắt rất điềm tĩnh. Nó trộm cắp nhiều rồi nên cũng xác định mang dao theo phòng thân. Có lẽ, vợ tôi hô hoán nên mới bị nó sát hại”, chồng bà Th. cho biết thêm.

Hiện Công an huyện Di Linh vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai đối tượng Thoại để làm rõ vụ án.

N.L