Kẻ tù tội, người sống đời thực vật vì lời khuyên trên chiếu bạc

Huy Cường

Tết là ngày của niềm vui. Thế nhưng, Thanh uống rượu, đến nơi người quen đang đánh bạc để gây sự và đánh 1 người đến mức liệt tứ chi. Với hành vi này, Thanh từng bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, khi hầu tòa, Thanh đã bị thay đổi tội danh về tội Giết người.

Bi kịch trên chiếu bạc

Một ngày giữa tháng 6/2020, Lê Duy Thanh (SN 1981, ngụ huyện Thăng Bình), buồn bã đến TAND tỉnh Quảng Nam để hầu tòa với tội danh Giết người. Bị cáo run rẩy khai nhận: “Chuyện diễn ra trong ngày mồng 2 Tết Mậu Tuất”. Thanh kể, chiều 17/2/2018, sau khi nhậu, Thanh theo người quen đến quán của bà Trần Thị B., thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, chơi đánh bài ăn tiền. Tại chiếu bạc, Thanh đùa giỡn, cầm tiền của bà B. lên. Bà B. bực mình bảo: “Đang thua mà đùa giỡn miết”.

Thấy vậy, anh Nguyễn Vĩnh K. (SN 1974), ngụ huyện Thăng Bình, đang đứng ngoài xem khuyên: “Mi say rồi thì về ngủ đi để cho người ta chơi”. Thanh cho rằng anh K. muốn gây sự với mình nên xông đến đánh vào mặt anh này một cái. Anh K. định tìm hung khí đánh lại Thanh thì được mọi người can ngăn. Sợ có chuyện chẳng lành, mọi người khuyên anh K. về nhà. Vẫn chưa nguôi tức giận, Thanh nhặt cục gạch định xông vào đánh anh K. nhưng bị mọi người ôm lại.

Đúng lúc đó, Thanh nghe người nào đó (không rõ lai lịch) nói: “Mi gặp thứ dữ rồi Thanh ơi!”. Cơn tức giận càng dâng tràn, Thanh lập tức đuổi theo đánh anh K. khiến anh này vội bỏ chạy. Khi đến bãi đất trống gần đó, anh K. dùng hai tay lấy 2 vỏ chai nước giải khát bằng thuỷ tinh đập vào nhau làm vỡ đáy chai để tự vệ. Thanh cũng lấy 1 vỏ chai thuỷ tinh rồi hai bên cùng xông tới "giáp lá cà".

Thanh dùng vỏ chai bằng thuỷ tinh đập vào vùng trán anh K. làm vỡ chai, gây chảy máu. Bị đánh, anh K. dùng tay ôm đầu và tiếp tục xông vào gần Thanh. Do đó, Thanh dùng tay phải nhặt 1 cục vữa bê tông ở dưới đất đập vào đỉnh đầu anh K.. Mọi người có mặt tại hiện trường can ngăn, chở Thanh về nhà.

Còn anh K. được người thân chở đến bệnh viện Thăng Hoa, huyện Thăng Bình, khâu vết thương rồi chở về nhà điều trị ngoại trú. Đến 18h cùng ngày, anh K. bị đau đầu, nôn mửa nên được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Theo kết luận giám định, anh K. bị thương tích 95%, liệt tứ chi. Riêng Thanh, sau khi gây án đã trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan chức năng truy nã. Ngày 23/3/2018, Thanh bị bắt giữ.

Trước đây, TAND huyện Thăng Bình đã đưa Thanh ra xét xử, tuyên phạt 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau phiên toà này, VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng tội danh trên không phù hợp với hành vi của bị cáo nên kháng nghị theo hướng thay đổi sang tội danh Giết người. Ngày 23/10/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, quyết định thay đổi khởi tố Thanh về tội Giết người.

Hối hận muộn màng

Trong phiên toà sơ thẩm lần hai, Thanh cho biết: “Do hôm xảy ra vụ án là ngày Tết, bị cáo có uống rượu. Khi đến quán bà B., bị cáo đã say và không nghĩ mình lại có thể phạm lỗi lầm, khiến anh K. phải liệt tứ chi như thế”. Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo đổ lỗi cho rượu. Vậy, tại sao say, bị cáo lại không về nhà ngủ mà còn đến quán của bà B. xem chơi đánh bài?”. Thanh rụt rè: “Dạ. Bị cáo chỉ nghĩ đến đó chơi thôi!”. Chủ toạ phân tích: “Rượu không phải là lý do để bị cáo đổ lỗi cho hành động sai trái của mình và cũng không phải là tình tiết để giảm án cho bị cáo. Đây là bài học cho bị cáo và tất cả cho mọi người”.

Khi được hỏi về việc thay đổi tội danh bị truy tố, Thanh rơm rớm nước mắt: “Bị cáo biết, hành vi của mình là sai trái. Vì bị cáo mà anh K. phải liệt tứ chi, thương tật đến suốt đời. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét, bị cáo không hề có ý định sát hại nạn nhân”. Vị chủ toạ tiếp lời: “Trong vụ án này, từ hồ sơ vụ án, đến lời khai của bị cáo đều thể hiện, bị cáo là người có lỗi trước. Bị cáo nhiều lần xông đến đánh anh K. mặc dù đã được mọi người can ngăn. Hành vi của bị cáo mang tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ. Anh K. còn sống là nhờ được cứu chữa kịp thời”.

Tại tòa, Thanh cho biết, đã kết hôn và có 4 người con. Đứa con lớn vừa tròn 16 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2. “Từ khi bị cáo bị bắt giữ, vợ bị cáo phải một mình nuôi con và mẹ già. Những ngày ngồi trong trại tạm giam, bị cáo cảm thấy hối hận rất nhiều. Chỉ vì một chút tức giận, bị cáo không chỉ khiến anh K. phải sống cuộc sống đời thực vật mà khiến vợ con mình cũng phải khổ. Bị cáo hy vọng, nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về, làm việc, kiếm tiền, bồi thường cho bị hại và nuôi nấng các con”, Thanh chia sẻ.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, Thanh sử dụng hung khí đánh vào vùng trọng yếu khiến anh K. bị thương nghiêm trọng, việc anh này còn sống nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt Thanh mức án 15 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 1 tỷ đồng.

Tiên lượng bệnh tình vẫn xấu

Người thân cho biết, anh K. sau khi nhập viện, được bác sĩ xác định, chấn thương sọ não nên phải phẫu thuật mở nắp sọ lấy máu tụ. Hiện, nạn nhân đã được đặt lại nắp sọ. Tuy nhiên, anh K. đã liệt tứ chi, gọi hỏi không trả lời. Nếu có người cấu véo, anh cũng phản ứng rất chậm. Anh này đã không thể tự chăm sóc cho bản thân, kể cả vấn đề vệ sinh cá nhân. Hiện anh K. đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.Đà Nẵng, nhưng tiên lượng rất xấu.

Huy Cường