Nguy cơ mất mạng vì làm đẹp, tôi chấp nhận vợ xấu còn hơn

Nhà nhà, người người rầm rộ đi làm đẹp, liệu nét đẹp “bắt trend” bằng dao kéo có đẹp mãi? Hay đẹp đâu chưa thấy đã thấy mất mạng rồi.

img

Thời gian gần đây, ai nấy đều bàng hoàng khi nghe tin trường hợp người phụ nữ 65 tuổi ở TP.HCM tử vong do xuất huyết não sau khi xăm chân mày, ngày 29/10. Trước đó, ngày 17/10, người phụ nữ 33 tuổi tử vong sau khi nâng ngực. Ngày 14/10, người phụ nữ 59 tuổi cũng tử vong sau khi đi căng da mặt. Chỉ trong vòng nửa tháng, liên tiếp 3 sự cố tử vong vì làm đẹp, thật quá nguy hiểm.

Thời buổi này, đi đâu cũng thấy toàn người đẹp nhưng tôi lại không còn biết ai đẹp tự nhiên hay ai đẹp nhờ dao kéo. Đâu đâu cũng thấy cơ sở làm đẹp, người người làm đẹp.

Tôi đồng ý rằng làm đẹp là nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng cái đẹp nó có tuổi, nó không mãi ở bên ta theo năm tháng. Các cô, các bác vì muốn lưu mãi cái đẹp bên mình mà dùng “trăm phương ngàn kế” nào là đi căng da mặt, đi xăm lông mày, xăm môi, rồi dùng mỹ phẩm nọ kia… Ấy thế mà, làm xong nhìn vào tôi chả thấy đẹp, chỉ thấy kệch cỡm, lố bịch.

Tôi “yêu” những vết chân chim, nếp nhăn trên làn da sạm nắng của các cô, các bác hơn làn da căng mọng, đôi môi đỏ thắm mà họ cố làm để thấy mình trẻ trung.

Còn với những cô nàng đang thì con gái có làn da căng mịn, đôi môi đỏ thắm rồi thì thấy cái mũi còn tẹt, cằm chưa v-line hay gò bồng đào chưa căng. Thế là, cũng tặc lưỡi, cố thêm tí nữa cho đẹp.

Hỡi ôi, quy chuẩn về cái đẹp ở mỗi người sẽ khác nhau. Trên cương vị là một đấng nam nhi, tôi thấy “vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Chính vì không có một tiêu chuẩn chung nhất định như thế, liệu nét đẹp “bắt trend” bằng dao kéo có đẹp mãi? Hay đẹp đâu chưa thấy đã thấy mất mạng rồi.

Thôi, tôi thà chấp nhận vợ xấu mà khoẻ mạnh, vui vẻ với đời còn hơn “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”.

Các ông chồng chắc hẳn cũng đồng tình với tôi về quan điểm này.

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img