Say sưa chén rượu cuộc cờ, tình thâm hóa án mạng đau lòng

Ngọc Lài

Nhận cuộc gọi của bạn chí cốt, Nguyễn Đức Lộc lấy xe máy rước bạn vào nhà, không quên mua rượu về nhâm nhi trong lúc chơi cờ. Cuộc nhậu bắt đầu từ 10h sáng cho đến tận 17h cùng ngày vẫn chưa kết thúc. Trà dư tửu hậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, tình thâm hóa thành án mạng đau lòng.

Án mạng sau cuộc nhậu kéo dài nhiều giờ

Trở lại hiện trường vụ án mạng ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân (TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), chúng tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những vệt máu khô vẫn còn đọng lại trên sàn nhà. Người dân địa phương cho biết, hung thủ sát hại bạn nhậu sống cô độc nên khi hắn bị bắt, nhà cửa được công an niêm phong và không còn ai lui tới. Không khí ảm đạm bao trùm xung quanh căn nhà đơn sơ được xây cất tạm bợ. Nhìn qua khe hở của ổ khóa, bên trong căn nhà, chiếc xe máy cũ kỹ vẫn còn, đồ đạc không có gì giá trị. Quang cảnh bữa nhậu “bình dân” hiện ra trước mắt chúng tôi, gieo vào lòng người nỗi xót xa khi chiến hữu và kẻ thù hoán đổi trong chớp mắt.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào 19h ngày 25/5, Công an TP.Tây Ninh nhận được thông tin ởkhu vực ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân xảy ra vụ giết người. Qua làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh xác định, nạn nhân của vụ án mạng là ông Huỳnh Minh M. (SN 1952, ngụ tại khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh).

Hiện trường vụ người đàn ông đâm bạn nhậu tử vong.

Trước đó, vào 10h cùng ngày, ông M. điện thoại cho Nguyễn Đức Lộc (SN 1964, ngụ tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh) biết mình sẽ đến nhà chơi. Nghe bạn nói đến chơi, Lộc chạy xe ra rước bạn vào nhà. Trên đường đi, Lộc còn mua rượu, thức ăn để cả hai cùng nhau nhậu và chơi cờ. Thế nhưng, đến 16h cùng ngày, khi Lộc lấy xe đi mua thuốc hút thì bất ngờ bị ông M. đánh té xuống đất. Cứ thế, cả hai lao vào đánh nhau.

Biết 2 ông đánh nhau, người dân xung quanh chạy sang can ngăn. Thấy mỗi ông đi một hướng,mọi người an tâm ra về. Tuy nhiên, ông M. bất ngờ quay vào nhà Lộc, đạp bạn nhậu té xuống đất. Tức giận, Lộc lấy con dao để trên bàn tấn công ông M.. Phát hiện nạn nhân trọng thương nên mọi người vội đưa đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, nạn nhân đã tử vong.

Trước hiên nhà, những vệt máu khô vẫn còn đọng lại.

Ma men dẫn lối không còn biết thân hữu

Đứng trước hiên nhà trò chuyện cùng chúng tôi, chị N.N.T.H. (36 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân) thở dài: “Hai người đều có tuổi, ông Lộc còn bị tai biến nhưng suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt. Tôi sống gần nhà ông Lộc nên có thấy ông đi bán vé số, đi chợ. Đặc biệt, ngày nào ông ấy cũng uống rượu nhưng không quậy phá xóm giềng. Ông M. cũng thường sang nhà ông Lộc nhậu. Nhà ông M. tận ở Long Hoa nhưng thường xuyên đến đây nhậu. Cả hai đều nghiện rượu nên thân nhau lắm”.

Chị H. cũng nghe kể, ông Lộc có vợ con nhưng từ khi ông về đây ở được, chị không thấy người thân nào. Ngày xảy ra án mạng, chị H. đang ở trong nhà thì nghe bọnnhỏ về kể bên nhà ông Lộc có đánh nhau.

Quang cảnh cuộc nhậu "bình dân" của hai người bạn thân lại hóa hiện trường vụ án mạng.

“Lúc đó, thấy 2 ông đánh nhau tét đầu chảy máu, tôi mới kêu con đi báo công an. Công an chưa tới thì ổng đã đâm chết bạn. Tôi không trực tiếp thấy ông ấy đâm ông M. nhưng sau khi đâm bạn, ông Lộc đi ra thảm cỏ bên đường ngồi. Nhìn thấy tôi, ông ấy còn nói vọng vào: “Mày gọi công an vô đưa nó đi giúp tao. Tao đâm nó rồi”. Tưởng ổng nói giỡn, ai dè ổng còn cầm con dao đưa lên cho tôi xem. Lúc đó khoảng hơn 18h, họ bắt đầu đánh nhau từ 17h”.

Đang ăn cơm, nghe hàng xóm thú nhận giết người, chị H. hoảng hốt chạy qua xem thực hư. Chị H. rất bất ngờ và sợ hãi khi nhìn thấy nạn nhân nằm sõng soài trên nền đất. “Ông M. bị đâm tới tận 3 nhát. Ông Lộc bị tai biến, cơ thể rất yếu ớt, chân đi cà nhắc. Vậy mà khi có chuyện, ông ta đoạt mạng người dễ như trở bàn tay”, chị H. chia sẻ.

Chiếc dép còn lại ở hiện trường vụ án mạng.

Anh Trần Văn Th. (45 tuổi, ngụ cùng ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân), người đứng ra can ngăn ông Lộc và ông M. đánh nhau, nhớ lại: “Lúc 2 ông đánh nhau, tôi có qua nhà hòa giải. Tôi chỉ biết đại khái, ông này kêu ông kia đi mua thuốc hút. Khi ông Lộc dắt xe đi, ông M. lại dùng nón bảo hiểm đánh bạn nhậu. Thấy 2 ông giằng co, tôi mớihỏi lý do đánh nhau. Lúc này, cả hai buông nhau ra và mỗi người đi một hướng. Ông Lộc ở trong nhà, còn ông M. đi ra đường bấm điện thoại”.

Thấy 2 ông im lặng, anh Th. và mọi người về nhà nhưng không ngờ, sau đó lại xảy ra án mạng. Theo anh Th., Lộc có hoàn cảnh cũng khá đáng thương, bị tai biến nhưng mỗi ngày vẫn phải đi bán vé số. Ông này về địa phương mua đất cất nhà được khoảng 2 năm. Mỗi lần anh Th. hỏi về vợ con, Lộc đều nói họ đi nước ngoài hết rồi.

Video: Hiện trường người đàn ông bị tai biến đâm bạn nhậu tử vong

Video: Hiện trường người đàn ông bị tai biến đâm bạn nhậu tử vong.

Cô Nguyễn Ngọc M. (65 tuổi, ngụ cùng ấp Thạnh Lợi) cho biết thêm, Lộc và nạn nhân vốn rất thân thiết. Nhà ông M. ở Long Hoa nhưng thường bắt xe vào ấp Thạnh Lợi nhậu với bạn chí cốt. Họ hay nhậu ở nhà nhưng cũng có lúc, Lộc dẫn bạn ra quán bánh canh, xách theo chai rượu, vừa ăn vừa nhậu rất vui vẻ. Lộc vốn trú ngụ ở nơi khác, chỉ mới về ấp Thạnh Lợi sinh sống chưa bao lâu. Tính nát rượu của Lộc khiến vợ con chán nản nên bỏ đi từ lâu, không ai rõ tung tích.

Tạm giữ hình sự người đàn ông đâm chết bạn nhậu

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh thông tin, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Lộc (SN 1964, ngụ tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Trong quá trình ẩu đả, Lộc cũng bị thương nên được cơ quan công an đưa đến bệnh viện băng bó. Sau đó, người này bị tạm giữ, tiếp tục làm việc với cán bộ điều tra tại trụ sở công an.

N.L