Tại sao không chĩa mũi tên vào các ông chồng mà lại là kẻ thứ ba?

Thường khi có kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình bạn, người bạn căm hận không phải là chồng mà là kẻ thứ ba. Tại sao vậy?

Vào một số hội nhóm chị em, các mẹ đang rần rần bàn nên đổi kẻ thứ ba như thế nào cho "hot", nên “chiến” như thế nào cho đã. Trong khi bản thân tôi nghĩ, mũi tên nên chĩa thẳng để trừng phạt là vào người chồng mới đúng. Vì thiết nghĩ, cùng là phụ nữ, ai cũng có cái nhẹ dạ, nếu thằng đàn ông không mèo mả gà đồng, không cố chày bửa bám víu, không nịnh nọt, yêu chiều đủ kiểu thì liệu người ta có xiêu lòng? Và dù đàn bà có ong bướm lả lơi đi chăng nữa nếu đàn ông không có bản lĩnh cũng đáng bỏ đi…

Suy cho cùng, thiệt thòi vẫn là các chị em mà thôi, nên muốn “chiến” thì nên “chiến” các ông, triệt “nọc” hám của lạ của các ông trước kia kìa. Vì vậy, xin đừng quá oán trách kẻ thứ ba!

Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh bị người mình thương nhất lừa dối, “bắt cá hai tay”?

Thứ 6, 07/06/2019 | 09:00
Anh là mối tình đầu của tôi. Tình yêu của chúng tôi đang quá đỗi ngọt ngào, mộng mơ thì bỗng một ngày…

Vì sao đàn ông vẫn “thèm phở” dù có cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Thứ 6, 31/05/2019 | 09:00
Nhiều người thường nói, có 100 người đàn ông thì 99 ông có tình ngoài, có đúng?

Bản cam kết giữa hai vợ chồng có hiệu lực khi ra Tòa án không?

Thứ 5, 30/05/2019 | 09:14
Lời hứa được thay bằng bản cam kết khi vợ hoặc chồng làm gì sai. Vậy những bản cam kết như vậy có thực sự có hiệu lực khi hai vợ chồng đối diện trước tòa?