Thua “ván bài cuộc đời” vì đỏ đen, lộ cung đường chạy trốn của Tuấn “khỉ” trước khi bị tiêu diệt

CÔNG THƯ

Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM; đã bị tiêu diệt) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do Tuấn đã bị tiêu diệt nên Công an TP.HCM đình chỉ điều tra bị can về các tội danh này.

15 ngày trốn chạy của Tuấn “khỉ”

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM; đã bị tiêu diệt) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

16 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Kết luận điều tra thể hiện, chiều 29/1, Tuấn đánh bạc tại sới bạc tự phát trong vườn nhãn và khu chăn nuôi bò sữa của người dân, cạnh nhà số 28B đường 121 ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Do thua nhiều và xin chơi ván cuối đặt 20 triệu nhưng các con bạc khác không đồng ý, nên Tuấn tức tối bỏ ra ngoài.

Khoảng 14h30 cùng ngày, Tuấn “khỉ” cùng em họ là Lê Quốc Minh (còn gọi Minh “Si Đa”, 27 tuổi) đến sới bạc này nổ súng làm 4 người tử vong và 1 người trọng thương. Đối tượng bỏ lại hiện trường chiếc xe Wave trắng, cướp xe SH của anh Lê Tấn Long và cướp trên 802 triệu đồng của anh Huỳnh Ngọc Minh Tùng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuấn cầm tiền đến nhà Phạm Thanh Tâm giao cho Tâm, dặn đưa cho vợ Tuấn.

Trên đường chạy trốn, trong lúc di chuyển cùng khẩu AK trên tay, đối tượng chạy đến đường Dương Thị Phua, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, khống chế chị Võ Thị Bích Vân (37 tuổi) và yêu cầu đưa chiếc xe Nouvo màu đỏ đen cho Tuấn. Bị kháng cự, Tuấn giơ súng về phía nạn nhân đe dọa, sau đó để lại 11 triệu đồng và cướp chiếc xe để tẩu thoát.

Khoảng 0h10 sáng 30/1/2020, Tuấn “khỉ” tiếp tục nổ nhiều phát súng vào chiếc ô tô do anh Lê Văn Hiếu điều khiển chở theo 1 người khác với ý đồ cướp xe. Tuy nhiên, anh Hiếu lao thẳng xe về phía Tuấn và chạy thoát.

Ít phút sau, Tuấn “khỉ” tiếp tục nổ súng tại Tỉnh lộ 15, thuộc xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, khiến anh Vũ Chí T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) làm nghề tài xế xe ôm tử vong tại chỗ. Sau đó Tuấn lấy xe máy của nạn nhân và toàn bộ tài sản rồi chạy về phía kênh Đường Đò, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Tuấn tiếp tục bơi qua kênh, đến nhà Võ Hồng Tâm (31 tuổi) trốn.

Tại đây, Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi, em họ Tuấn). Dù biết Tuấn vừa gây ra trọng án, nhưng Tâm và Thanh không tố cáo mà giúp Tuấn chạy trốn. Trong đó, Thanh mua 1 sim và Tâm mua điện thoại giao cho Tuấn sử dụng.

Ngày 1/2/2020, Tâm giao nhà của mình tại Tỉnh lộ 15, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) cho Tuấn “khỉ” rồi đến thiền viện tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để ở. Còn Nguyễn Duy Thanh về huyện Củ Chi.

Sau đó, Nguyễn Duy Thanh còn kể chuyện gặp Tuấn cho Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân (chị ruột Thanh) biết. Thanh dặn 2 người này nếu có thể giúp được Tuấn bỏ trốn thì giúp. Ngày 10/2/2020, Ngân mua 2 sim điện thoại đến gặp Mè, đề nghị Mè giúp Tuấn. Mè gọi điện và nạp thêm tiền vào tài khoản điện thoại cho Tuấn sử dụng.

Trong thời gian này, Duy Thanh cũng thường xuyên liên lạc với Tuấn “khỉ” để tìm cách đưa Tuấn đi trốn. Thanh chính là người đã giúp sức tích cực nhất cho Tuấn trốn thoát. Ngày 9/2/2020, Thanh liên lạc với Đặng Ngọc Trung nhờ chở Tuấn đi Vũng Tàu trốn. Trên đường đón Tuấn, xe của Trung bị hư nên không đi được.

1h sáng 10/2, Thanh gọi điện cho Đặng Thanh Ngọc nhờ chở Tuấn đi Vũng Tàu bằng taxi giá 2 triệu đồng. Ngọc đồng ý nhưng yêu cầu Tuấn phải tháo súng, tháo đạn quấn băng keo rồi cho vào ba lô mới chở đi. Tuy nhiên, khi chưa kịp trốn chạy thì tối 13, rạng sáng 14/2, Tuấn bị công an phát hiện ra chỗ ẩn nấp và kêu gọi ra đầu hàng. Do Tuấn kháng cự nên bị tiêu diệt.

Tổng cộng, Tuấn “khỉ” đã bắn chết 5 người và làm 2 người khác bị thương. Quá trình gây án và trốn chạy, Tuấn cướp 3 chiếc xe máy, hơn 800 triệu đồng tiền mặt rồi giao cho bạn cất giữ.

Đường đi của khẩu súng bắn người

Về số tiền trên 800 triệu đồng Tuấn “khỉ” cướp được, hắn đưa cho nhiều người cất giữ. Sau khi bị phát hiện, những người này đã mang đến công an giao nộp.

Về khẩu súng AK và 100 viên đạn Tuấn “khỉ” dùng gây án, Phạm Thanh Tâm khai rằng, khoảng giữa năm 2018, Tâm đi sang Campuchia đánh bài và mua 1 khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn của 1 người Campuchia với giá 8,5 triệu đồng. Sau đó, Tâm mang về Việt Nam và giao lại cho Trần Quốc Đạt (SN 1999, ngụ ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi) cất giữ.

Sau Tết năm 2019, Tâm tiếp tục sang Campuchia đánh bài và mua tiếp 1 khẩu AK báng xếp, 1 túi đạn khoảng 100 viên với giá 20 triệu đồng và 1 khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn với giá 7 triệu đồng. Tâm mang 2 khẩu súng này về Việt Nam cất giữ.

Đối tượng Phạm Thanh Tâm

Khoảng tháng 3/2019 Tâm đưa Tuấn “khỉ” khẩu AK báng xếp cùng 100 viên đạn. Đây cũng chính là khẩu súng mà Tuấn “khỉ” sử dụng để bắn chết 5 người, làm nhiều người khác bị thương. Thời điểm bị tiêu diệt, trên tay Tuấn “khỉ” vẫn ôm khẩu AK báng xếp với 9 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng, còn 8 viên trong hộp tiếp đạn.

Cơ quan điều tra xác định, Tâm, Thanh, Ngân, Mè biết Tuấn giết 5 người nhưng vẫn giúp đỡ bỏ trốn là cấu thành tội Che giấu tội phạm. Riêng Ngọc dù biết người nhờ chở là tội phạm bị truy nã đặc biệt nhưng không trình báo nên bị đề nghị truy tố hành vi không tố giác tội phạm.

Do Tuấn “khỉ” đã chết, Công an TP.HCM đình chỉ điều tra bị can về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận số tiền mà các gia đình nạn nhân yêu cầu Tuấn “khỉ” phải bồi thường là trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1990, ngụ KP6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, là vợ nạn nhân V.T.T.) yêu cầu bồi thường 1,6 tỷ đồng.

Chân dung kẻ bắn chết 5 người

Trước khi gây án, Tuấn đang là Thượng úy công an, công tác tại Công an quận 11, TP.HCM. Tuấn là con trai duy nhất trong một gia đình, có bố là phụ xe đưa đón học sinh, còn mẹ kinh doanh nhỏ tại nhà. Tuấn có vợ con và hiện sống cùng bố mẹ Tuấn.

Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2005, Tuấn tham gia nghĩa vụ quân sự gần 2 năm, rồi xuất ngũ trở về nhà phụ bố mẹ việc kinh doanh. Năm 2009, Tuấn tiếp tục đi nghĩa vụ công an và phục vụ tại trại tạm giam Chí Hòa. Tuấn sau đó thi tuyển vào một trường công an và đậu hệ trung cấp.

Bằng nghị lực của mình, Tuấn chịu khó học tập và sau đó tiếp tục thi đậu vào 1 trường đại học chuyên ngành công an tại TP.HCM. Người dân nơi Tuấn sinh sống đánh giá Tuấn là một người hòa đồng và rất hay cười.

Từ năm 2015, Tuấn được điều động về công tác tại đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an quận 11, TP.HCM). Chỉ vì máu đỏ - đen, Tuấn đã tự đạp đổ tất cả, khiến nhiều gia đình bị mất người thân.

""

C.T