Trộm phôi trữ đông của vợ cho bồ mang thai: Người chồng bỉ ổi hay người tình mẫn cán?

Chuyện bồ bịch vốn là câu chuyện ẩn chứa đầy bất ngờ và tréo ngoe. Ấy nhưng chuyện chồng chuyển phôi của vợ cho bồ mang thai thì có lẽ nằm mơ hay tác giả của những tiểu thuyết gay cấn nhất cũng khó nghĩ ra.

img

Nhận được điện thoại hỏi thăm sức khỏe thai nhi của bệnh viện, người vợ tá hỏa phát hiện, phôi thai của mình đã được chồng lén lút "qua mặt", đến bệnh viện làm các thủ tục để chuyển cho "bồ" 45 tuổi ở Bắc Giang.

Đáng tiếc, sau khi được chuyển phôi vào tháng 4, người được chuyển phôi mang thai nhưng hiện đã bị sẩy. Trong khi, hai vợ chồng này cũng ly dị được vài tháng. Còn người vợ đang khiếu nại ông chồng "lừa" ăn trộm phôi. Một câu hỏi được đặt ra là: Người chồng bỉ ổi hay người tình mẫn cán? Cá nhân tôi thấy, cả 2 đều đúng.

Có với nhau đến 4 mặt con, hết tình thì cũng còn nghĩa. Chẳng hiểu sao, người chồng có thể giấu chứng minh thư của vợ và “khéo léo” hoàn thiện đầy đủ thủ tục để có thể lấy phôi trữ đông của vợ chuyển cho cô bồ. Người này chắc bỏ qua cái gọi là danh dự, mặt mũi... để đạt được mục đích cá nhân mình.

Còn cô bồ 45 tuổi có lẽ cũng hiểu được, ở tuổi của cô, việc tự sinh con không hề đơn giản nên chẳng ngại ngần cùng bồ “phối hợp” tác chiến với hi vọng tình yêu “đơm hoa kết trái”. Đúng là “tình yêu không có lỗi”, chỉ là người tính không bằng trời tính!

Quan điểm của bạn thế nào về câu chuyện chồng lấy phôi thai của vợ chuyển cho bồ?

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img