CĐV Việt “lật mặt” như chảo chớp khi trọng tài không công nhận bàn thắng của ĐT Việt Nam?

Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình, trọng tài người Oman còn khiến CĐV của các "voi chiến" bất an thì sau 90 phút, vị trọng tài này lại nhận được không ít lời chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá Việt vì không công nhận bàn thắng của đội nhà.

img

Hầu hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều tỏ ra không hài lòng, thậm chí là bức xúc với kết quả sau trận “chiến” giữa ĐT Việt Nam – Thái Lan vì cho rằng trọng tài sai khi cho Thái Lan hưởng penaty. Ít phút sau, vị trọng tài người Oman lại… đổ thêm dầu vào lửa khi không công nhận bàn thắng của Việt Nam.

Dù sao trận đấu cũng đã kết thúc. Uỷ ban trọng tài sẽ chẳng bới móc tình huống này bởi nó là một trong rất nhiều tình huống có chút nhạy cảm mà trong sự nghiệp cầm còi, các trọng tài đều gặp ít nhiều.

Rất nhiều chuyên gia và CĐV nói trọng tài bắt oan cho Việt Nam. Trong tình huống không công nhận bàn thắng đắt giá cho ĐT Việt Nam, nhiều CĐV ngồi sau màn hình TV khẳng định Văn Hậu bật nhảy tại chỗ và Kawin – thủ môn của Thái là người chủ động lao vào Hậu. Nhưng đó là chúng ta đã xem đi xem lại hàng trăm lần bàn thắng hụt đó, chúng ta mới đưa ra được bình luận.

Nhưng trên sân, trong một tình huống trọng tài chỉ chưa có đến 5s để nhìn và đưa ra phán quyết, không quay chậm, không VAR, cái ông nhìn thấy chỉ là Văn Hậu đã khoá tay Kawin, cản trở thủ môn trong chấm 5m50 để cầu thủ khác có thể dứt điểm thành công.

Luật ưu tiên thủ môn trong vòng 5m50 không còn, nhưng trọng tài vẫn có xu hướng ưu tiên cho thủ môn trong vòng cấm. Bởi thực tế, nếu xảy ra va chạm thì khả năng dính chấn thương của thủ môn cao hơn hẳn cầu thủ ở vị trí khác.

Trọng tài người Oman đã bắt rất nhiều trận đấu, trong đó có hai lần cho Việt Nam hưởng quả đá phạt dẫn đến bàn thắng đắt giá trước đây, có rất nhiều kinh nghiệm và tôi tin rằng, quyết định của ông có những lý lẽ riêng. Còn cổ động viên, người hâm mộ có thể hiểu luật hoặc không, có thể có chuyên môn hoặc không nhưng nên là người hiểu chuyện.

Người hâm mộ Việt Nam mong ngóng một trận thắng trước Thái Lan thay vì hòa trong vòng loại world Cup 2020. Nhưng trận đấu đã kết thúc, kết quả thế nào, chúng ta hãy hành xử đẹp như những cầu thủ quả cảm của chúng ta trên sân bóng.

CĐV đừng comment cực đoan; đừng bắt trọng tài “trả nón” đội khi đi tham quan ở hồ Gươm; đừng gắn mặt trọng tài vào di ảnh “thờ sống”, đừng chửi đổng trọng tài trên facebook cá nhân…

Trước đó, chính chúng ta tung hô trọng tài người Oman như “thánh sống”, “thần hộ mệnh”, “thần tài” của ĐT Việt Nam ở Thường Châu tuyết trắng trong giải U23 Châu Á, sao bây giờ đã lật mặt nhanh hơn chảo chớp chỉ vì trọng tài không ở “phe mình”? Chửi vậy, khác gì chửi chính bản thân mình!

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img