Truy tìm đối tượng bí ẩn đưa người tới chém nhóm nhậu sau ly bia xã giao

HOÀNG VIỆT

Sau khi gặp nhóm người nhậu trong quán, đối tượng Bé Ba dừng lại uống xã giao 1 ly bia rồi lên xe máy bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, người này quay lại cùng 8 đối tượng. Chúng cầm hung khí lao vào tấn công nhóm người đang nhậu trong quán.

Hỗn chiến lúc 1h sáng

Ngày 3/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM đang điều tra vụ cố ý gây thương tích khiến 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 1/7. Kết quả điều tra ban đầu, vào 0h ngày 1/7, Nguyễn Văn C. cùng vợ và một số thanh niên ngồi nhậu tại quán Minh Đông, số 162 Phạm Hùng, phường 5, quận 8, thì có thanh niên tên Bé Ba chạy xe ngang qua.

Khi thấy nhóm C., Bé Ba dừng lại, uống 1 ly bia với nhóm C. rồi bỏ đi. Khoảng 0h20 cùng ngày, Bé Ba quay lại quán cùng 8 nam thanh niên rồi cầm mã tấu tấn công nhóm của C..

Bị tấn công bất ngờ, nhóm anh C. tìm cách chống trả nhưng yếu thế nên tháo chạy thoát thân. Sau cuộc hỗn chiến, anh C. bị thương nặng, trong đó có 1 vết gần lìa tay. Bốn người khác cũng bị nhiều vết thương trên cơ thể.

Hình ảnh hiện trường vụ hỗn chiến cắt từ camera.

Làm việc với cơ quan công an, chị Ngô Thị Ngọc Y. (SN 2000, ngụ quận 8, vợ anh C.) cho biết đêm 30/6 chị cùng chồng là Nguyễn Văn C. và nhóm thanh niên gồm Nguyễn Trung T.; Nguyễn Hoàng Thanh N.; Hà Quốc B.; Ngô Quốc N. nhậu tại 162 Phạm Hùng thì Bé Ba chạy xe ngang qua. Thấy nhóm anh C., Bé Ba dừng lại uống 1 ly bia với C. và T. rồi bỏ đi. Lát sau, Bé Ba cùng 8 nam thanh niên quay lại quán, tấn công nhóm anh C..

Theo chị Y., chị không biết Bé Ba là ai và nguyên nhân vụ tấn công. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm, Nguyễn Trung T. (cháu anh C.) có mâu thuẫn với đàn em của Bé Ba. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Cơ quan công an đã lấy lời khai các nạn nhân bị thương. Tuy nhiên, những người này đều khẳng định không hề quen biết đối tượng Bé Ba.

Hiện trường vụ chém 5 người thương tích tại chân cầu Chánh Hưng, quận 8

Truy tìm Bé Ba

Theo đại diện Công an quận 8, vụ hỗn chiến hiện đang là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là tại các quán nhậu, dịch vụ kinh doanh ăn uống, giải trí về đêm. Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến ngay chân cầu Chánh Hưng, thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 phường 4 và 5. Khu vực này có nhiều quán nhậu, nhà hàng nên để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, lực lượng công an phải mạnh tay xử lý các đối tượng gây rối. Đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nửa đêm nhưng vẫn gây chấn động và bất an cho người dân về sự manh động của các đối tượng. Hiện, các đối tượng tình nghi vẫn chưa bị bắt nên lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm, tích cực điều tra.

Chia sẻ với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Công an quận 8 cho hay: “Căn cứ lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an xác định đối tượng Bé Ba tên thật là Huỳnh Minh T. (SN 1992, quê huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Tuy nhiên, hiện đối tượng này không có mặt tại nơi tạm trú.

Quán nhậu xảy ra vụ hỗn chiến.

Ngoài ra, còn có 2 đối tượng nghi vấn là Đỗ Thanh T. (SN 1989, ngụ quận 8 cũng có tên thường gọi là Bé Ba) và Lê Văn Đ. (SN 1999, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Tuy nhiên, các đối tượng cũng đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm.

Theo nguồn tin PV có được, trong 5 nạn nhân bị chém trọng thương thì anh C. bị gãy xương tầm cổ tay và bàn tay. Những vết thương ở hai chân, đầu và lưng là nặng nhất nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện, anh C. đã được phẫu thuật xong và đang trong giai đoạn hồi sức. Anh T. bị vết thương vùng bụng được cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân 115. Những người còn lại đều bị thương ở vùng ngực, tay, chân và khá nguy hiểm.

Bà B. chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ hỗn chiến.

Chiều 2/7, PV có mặt tại hiện trường vụ hỗn chiến. Tuy nhiên, thời điểm này quán nhậu đã đóng cửa. Người dân tại khu vực trên cho biết, hơn 16h quán mới mở cửa và bán đến tận khuya.

Cách quán nhậu không xa, bà Lê Thị B., 1 người bán hàng giải khát cho hay: “Khu vực này có ít nhất 3 quán nhậu ở gần nhau. Trước giờ tôi chưa thấy xảy ra vụ việc gì làm mất an ninh trật tự. Đêm hôm trước, 1 người quen hỏi tôi có biết vụ chém nhau không. Tôi nói lúc đó đã khuya nên tôi dọn hàng về rồi nên không biết. Tuy nhiên, sau đó tôi nghe kể lại các đối tượng đâm chém khách nhậu trong quán. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng rõ ràng bọn trẻ bây giờ quá manh động, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Nói thật là bây giờ ra đường, chúng tôi rất sợ những “thanh niên nít” như vậy”.

Hoàng Việt