Những ngày qua, thông tin cô gái bị chồng sắp cưới là cán bộ chiến sĩ công an tạt axit gây rúng động dư luận. Nhiều người chột dạ tự đặt câu hỏi, nếu lỡ trót yêu rồi nhưng không muốn đi tiếp thì phải dứt tình làm sao để vẹn cả đôi đường?
Người ta nói yêu là mù quáng cấm có sai, tôi lỡ nhận lời yêu anh đúng lúc tôi cô đơn nhất. Và sau hơn 1 năm yêu đương tôi nhận ra anh có quá nhiều điểm không hợp với tôi. Có vài lần tôi cũng đề cập tới việc chia tay mà đều bị anh gạt phắt đi. Lại chứng kiến sự việc của cô gái trên vừa xảy ra tôi hoang mang quá. Vì nhỡ đâu mình cự tuyệt cũng khiến người ta làm liều thì sao?
Tôi nên nói chuyện nghiêm túc về việc chia tay với anh hay lấy một cái cớ nào đó như không quan tâm anh nhiều, thể hiện nhiều tính xấu để dần dần anh chán và tự tránh xa mình…Tôi không thể sống hết phần đời còn lại với một người mà mình không thật lòng yêu thương họ. Tôi phải làm sao để từ chối anh cho vẹn cả đôi đường?