Luật chết nếu không đi vào đời sống

Trong sạch, nghiêm túc đến khó tin. Bái phục những công dân thành phố lớn nhất nước.

Đen: Trong sạch, nghiêm túc đến khó tin. Bái phục những công dân thành phố lớn nhất nước.

Đá: Có chuyện gì mà ông tấm tắc. Hay lại khen “đểu” đấy?

Đen: Ông là chúa nghi ngờ. Thử hỏi, 2 năm chưa xử phạt trường hợp nào hút thuốc tại khu vực giao thông công cộng. Nể chưa?

Đá: Ở đâu mà nghiêm?

Đen: Tại TP.HCM!

Đá: Có những việc nói zậy mà hổng phải zậy!

Đen: TP này tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại khu vực giao thông công cộng từ 2012 kia.

Đá: Quá tốt. Tôi ủng hộ.

Đen: Nhưng suốt 2 năm (2017 và 2018) qua, chưa có trường hợp vi phạm nào bị xử phạt.

Đá: Nghĩa là mọi người nghiêm túc chấp hành, không có ai vi phạm?

Đen: Được thế thì còn gì bằng. Chẳng qua khâu kiểm tra, giám sát, chưa triệt để nếu không phát hiện vi phạm mà xử.

Đá: Thế mà tôi cứ tưởng, vì môi trường giao thông công cộng không khói thuốc.

Đen: Kỳ vọng là vậy. Nhưng lấy đâu ra người để kiểm tra. Mà nếu có phát hiện thì xử phạt ra sao, họ chối, tiêu hủy tàn thuốc thì chế tài nào áp dụng?

Đá: Kể cũng khó nhỉ?

Đen: Cũng giống như quy định phạt vứt rác nơi công cộng, vật nuôi không rọ mõm... không đi vào đời sống.

Đá: Ý tưởng hay, thiết thực. Chỉ cần rốt ráo hơn, người dân có ý thức hơn, sẽ thành công.

Đen: Nghe thì ai cũng gật gù, nhưng vấn đề này không dễ.

Đá: Theo tôi, ngay cả kinh doanh, tiếp thị sản phẩm thuốc lá trong khu vực bến xe, bến tàu cũng cần quy định rõ.

Đen: Tôi cũng nghĩ vậy.

Đá: Hậu quả do khói thuốc gây ra hầu như ai cũng biết nhưng thực thi quy định lại rất yếu, thậm chí là con số 0.

Đen: Trong chyện này, nếu nhắc nhở và xử lý không khéo léo, có thể gây cãi vã, thậm chí gây gổ.

Đá: Nếu sợ va chạm thì đưa ra quy định làm gì.

Đen: Đúng có luật, có qui định thì phải thực hiện, nếu không nó là quy định chết, như thế phỏng có ích gì?

Chánh thanh tra quận xây nhà không phép: Trường hợp ngoại lệ?

Chủ nhật, 07/04/2019 | 13:00
Chuyện nực cười Chánh thanh tra quận nọ không có phép vẫn ngang nhiên xây dựng nhà.

Người hùng vô danh

Thứ 7, 30/03/2019 | 13:56
Nam thanh niên liều mình lao vào lửa cứu đôi vợ chồng già ở Đà Nẵng. Hành động ấy thật đáng quý.

Sai một ly, suýt… đi một dặm

Thứ 6, 29/03/2019 | 13:00
Ở Kiên Giang, chỉ vì cán bộ chuyên môn của xã ghi giới tính “lạ” vào giấy khai sinh mà nhà trường đã không được tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng của em Q.