Đen: Nam thanh niên liều mình lao vào lửa cứu đôi vợ chồng già ở Đà Nẵng. Hành động ấy thật đáng quý.
Đá: Nghe truyền thông đưa tin. Tôi thấy cũng bình thường. Hoạn nạn giúp nhau thôi.
Đen: Giữa thời buổi đâu cũng chỉ thấy thờ ơ, vô cảm, thấy chết, đứng quay clip, sự xả thân ấy chẳng đáng quý lắm thay.
Đá: Cuộc sống nó thế. Cũng có người nọ người kia.
Đen: Tôi thì lại thật sự cảm kích.
Đá: Cuối cùng có cứu được hai cụ già thoát nguy hiểm không?
Đen: Hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 căn nhà quận Hải Châu, Đà Nẵng. Lúc cụ ông còn đang ngủ.
Đá: Nguy hiểm quá.
Đen: Sức yếu, hai cụ không thể chạy thoát thân, bất ngờ có thanh niên liều mình lao vào cõng cụ ông ra ngoài.
Đá: Cụ bà thì sao?
Đen: Cũng được nam thanh viên dìu ra ngoài an toàn.
Đá: Chắc chàng trai trẻ là con cháu trong nhà nên mới có hành động như vậy.
Đen: Không. Người lạ.
Đá: Rồi sao? Sau có biết danh tính không?
Đen: Sau khi lao vào lửa, cứu được 2 cụ già, thanh niên lặng lẽ rời đi.
Đá: Còn lực lượng chữa cháy?
Đen: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Đà Nẵng điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.
Đá: Cứ hình dung 2 cụ yếu ớt giữa biển lửa, tôi thấy quá may mắn.
Đen: Thời khắc ấy, chỉ có tình người, sự xả thân mới cứu được tính mạng 2 ông bà già.
Đá: Việc anh này không lộ danh tính, lặng lẽ bỏ đi khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Đen: Và muốn suy tôn chàng thanh niên là người hùng thầm lặng.
Đá: Bởi anh ta xem việc cứu người khác là hết sức bình thường và cần làm.
Đen: Làm việc tốt, không cần ai vinh danh, cũng chẳng "tự tôn" mình.
Đá: Tinh thần ấy đang dần lan tỏa ra cộng đồng. Hy vọng, sự thờ ơ, vô cảm sẽ dần triệt tiêu.
Đ.Đ