Lấy người đẹp trai đa tình hay nhan sắc trung bình nhưng thủy chung?

Bố mẹ tôi vẫn hay đùa: “Muốn trơn tru lấy thằng bu đầu, muốn âu sầu lấy thằng đầu trơn”, ý rằng muốn sướng thì lấy chồng nhan sắc trung bình, đẹp trai quá thì khổ vì chứng… đa tình.

Trong số bạn bè tôi, có người lấy chồng đẹp trai lồng lộng, mọi mặt, không mặt nào có thể chê trách. Ấy vậy mà, hình tượng soái ca ấy cũng có ngày sụp đổ bởi cái hoạt cảnh ngoại tình.

Nhưng cũng có người lấy chồng nhìn cù nần, chân đất mà sướng hơn bà hoàng, đi đâu cũng bám riết, chẳng bao giờ thấy có tư tưởng “ngoài luồng”.

Dẫu biết là thế, nhưng vì thói ham mê tửu sắc, tôi vẫn chết mê chết mệt những chàng soái ca đa tình và phải đấu tranh rất nhiều trong việc lựa chồng.

Hãy cho tôi lời khuyên!

Nếu một ngày, việc cấm phụ nữ đi dép cao gót lái ô tô trở thành thật?

Thứ 5, 18/04/2019 | 09:00
Ngoài việc cho rằng “bán xăng cho phụ nữ là tội ác” thì nhiều người còn nghĩ đến việc nên cấm phụ nữ đi dép cao gót khi lái xe ô tô. Nếu một ngày đề xuất đó thành sự thật, điều gì sẽ xảy ra?

Dạy con cách xử lý khi bị bạn nhậu đưa vào nhà nghỉ

Thứ 4, 17/04/2019 | 09:00
Gần đây đọc nhiều vụ các bạn nữ đi liên hoan, bị chuốc say rồi đưa vào nhà nghỉ mà tôi sợ quá! Tôi phải làm sao nếu con mình rơi vào hoàn cảnh đó?