Mơ “quà ảo”, mất tiền thật

Những tin nhắn trúng thưởng hàng trăm triệu, những món quà từ trên trời rơi xuống hoá ra là chiêu mạo danh ngân hàng và công ty Tài chính để trục lợi NTD.

Đen: Tôi đang như mơ. Nào, thích gì, kêu vô tư đi, tôi khao.

Đá: Trúng số hay sao mà phởn?

Đen: Họ vừa gọi điện thoại, tôi may mắn trúng quà tặng gần trăm triệu. Số tiền chưa từng có trong đời.

Đá: Nhưng "họ" là ai thế?

Đen: Ông vẫn bệnh đa nghi. Công ty tài chính kết hợp ngân hàng, siêu thị điện máy, trao giải đàng hoàng.

Đá: Tôi cũng muốn tin lắm. Nhưng bài học nhãn tiền. Bao người bị lừa rồi.

Đen: Người ta có địa chỉ đàng hoàng, kích cầu, khuyến mãi...

Đá: Phải cảnh giác với bẫy trúng thưởng. Chiêu lừa xưa như trái đất.

Đen: Cứ ngồi đấy mà nghi ngờ. Biết đến bao giờ mới khá được.

Đá: Chúng mạo danh, gọi điện chúc mừng như đúng rồi. Ai nhẹ dạ mới tin.

Đen: Tôi đầu 2 thứ tóc chả nhẽ không phân biệt thật giả, đúng sai hay sao mà ông phải dạy khôn?

Đá: Họ có yêu cầu "người may mắn" đóng tiền gì không?

Đen: 10 phần trăm trị giá quà tặng, xem như đóng trước thuế VAT thôi.

Đá: Nghĩa là vụ này ông bạn phải chuẩn bị gần 10 triệu?

Đen: Chứ sao? Muốn nhận trăm triệu, chi chút đỉnh, đóng thuế, có gì sai?

Đá: Không sai. Nhưng ông đang bị "dụ".

Đen: Ông nói rõ hơn đi kẻo tôi mất cơ hội lãnh thưởng.

Đá: Đây là chiêu mạo danh ngân hàng và công ty Tài chính để trục lợi NTD.

Đen: Nhưng tôi thấy phía họ thông báo bài bản lắm.

Đá: Thế thì mới nhiều người tin, tự nguyện đóng tiền, chờ...thưởng.

Đen: Thật thế sao?

Đá: Vài ngày trước, anh N.H.T (Bắc Ninh) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số 0899179xxx, hệt nội dung gọi cho ông.

Đen: Rồi sao?

Đá: “Khách hàng may mắn” làm theo chỉ dẫn và mất tiền oan.

Đen: Có số điện thoại, sao không gọi lại để đòi?

Đá: Trung tâm mua sắm, điện máy, tổ chức tín dụng đều nói chưa từng triển khai các chương trình “tri ân” như thông tin khách hàng cung cấp.

Đen: Hóa ra lừa đảo thật. Tôi suýt mất tiền, ôm cục uất.

Đá: Khi nhận ra mình bị “sập bẫy” thì tiền đã “không cánh mà bay”

Đen: Vậy nên, phải tỉnh táo, đừng bao giờ tin vào những món “quà ảo" như vậy.

Thượng đế nín thở chờ "biểu tượng"

Thứ 6, 31/05/2019 | 16:40
Gần 70 khách hàng mua căn hộ tại dự án hỗn hợp Tháp Doanh nhân (số 1, phố Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu khi dự án này lại lỡ hẹn bàn giao.

Đang “xử lý trách nhiệm”, sao điều chuyển?

Chủ nhật, 19/05/2019 | 07:21
Đang giai đoạn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, người ký lại được điều động lên tỉnh mới lạ.

Luật "chết" nếu không đi vào đời sống

Chủ nhật, 12/05/2019 | 17:00
Suốt 2 năm liền không có trường hợp nào bị xử phạt vì hút thuốc nơi công cộng ở TP.HCM. Thật trong sạch, nghiêm túc đến khó tin. Bái phục những công dân thành phố lớn nhất nước.