Đen: Đúng là "biểu tượng", xây hoài vẫn chẳng nổi hình hài.
Đá: Ỡm ờ. Nói theo cách của ông thì rõ là công trình "chậm tiến độ".
Đen: Thấy tên thì kêu mà dân chờ dài cổ vẫn chỉ là "biểu tượng".
Đá: Nói luôn xem sao.
Đen: Nhà gần đó mà thờ ơ. "Biểu tượng" quận Hà Đông xây gần thập kỷ chưa xong.
Đá: Tưởng gì. Dự án này từng chết đi sống lại, hiện vẫn ngắc ngoải, cầm chừng.
Đen: Đắp chiếu nhiều năm, được hồi sinh, giờ đang lỡ hẹn bàn giao, dân kêu như cháy đồi.
Đá: Khá khen ai đặt cho cái tên kêu hơn chuông, "Tháp Doanh nhân", hấp dẫn quá.
Đen: Lại còn được ở vị trí trung tâm quận Hà Đông mới oách.
Đá: Dự án quy mô khủng, kêu gọi đầu tư từ 2008, ngay trước khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội kia.
Đen: Huy động vốn từ 2009, khởi công 2010, quảng cáo rầm rộ một thời.
Đá: Còn được cho là "biểu tượng của quận Hà Đông" mới kinh.
Đen: Kỳ vọng 2013 sẽ có 270 căn hộ hoành tráng, nào ngờ.
Đá: Đang triển khai thì phải đắp chiếu, vì dự án dính bê bối…
Đen: Nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, xây dựng không phép, một số hạng mục không đúng thiết kế, công năng được phê duyệt...
Đá: Phải ngừng thi công... người mua ngao ngán, thất vọng.
Đen: Hy vọng lại lóe lên khi cuối 2014, dự án được khởi động lại, cam kết cuối 2017 giao nhà.
Đá: Thượng đế lại "nín thở" chờ đợi.
Đen: Giờ thì quá nản. Đến nay, vẫn tiếp tục chậm tiến độ, thi công ì ạch.
Đá: Không thông báo thời điểm giao nhà, không minh bạch thông tin...
Đen: Có người khôi hài bảo, "Tháp Doanh nhân" nhưng chắc "Doanh nhân" chưa thành đạt nên mới “rùa bò” như vậy.
Đá: Tôi cho rằng, đây cũng là hậu quả mua nhà trên giấy.
Đen: Quá nhiều bài học nhãn tiền. Nhà đầu tư chụp giật, ôm tiền, kệ dự án, mặc người mua..
Đá: Và có thêm những đại công trình vô tư lỗi hẹn cùng năm tháng.
Đen: Ngày đó tôi cũng mê "biểu tượng", suýt xuống tiền. May mà kịp tỉnh cơn mê...
Đá: Nếu không, giờ vỡ mộng rồi.
Đ.Đ