Khu vực khai thác đá nằm cạnh tuyến đường liên thôn, có lượng phương tiện lưu thông đông đúc, nhưng hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra rầm rộ như chốn không người.
Liên quan vụ án đường dây làm xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu, một bị cáo có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng, mình chỉ là người “nhận tội thay".
Theo luật sư Trần Đình Dũng, trong trường hợp tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, gây thiệt hại thì phải có trách nhiệm bồi thường cho người dân.
Đã 4 năm kể từ ngày ra thông báo thụ lý vụ án dân sự, đến nay TAND Tp.HCM chưa đưa ra xét xử. Trong khi đó, tài sản của bị đơn bị cấm chuyển dịch, gây nhiều hệ luỵ.
Lợi dụng người phụ nữ này đi vắng, nhiều đối tượng đã dùng máy xúc đi vào tiến hành việc hủy hoại tài sản. Thậm chí, hành vi này không xảy ra tới 2 lần trong ngày.
Mẹ đơn thân nuôi con nằm liệt giường, sống trong ngôi nhà tình nghĩa do nhà hảo tâm xây tặng, tài sản chỉ là chiếc tivi cũ, loa kéo… nhưng vẫn bị “ép” thoát nghèo.
Mặc dù bà Minh bị nhóm côn đồ đánh trọng thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 12%, nhưng đến nay các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến dư luận bức xúc.