Không tin được dù đấy là... sự thật
Thứ 4, 17/12/2025 | 07:00Xin lỗi cố nhà thơ Giang Nam là đã xin câu thơ của ông để viết về một sự thật vừa xảy ra cũng không thể tin.
Những con đường Tây Nguyên
Cái gì vô lý thì hoặc ta bỏ đi, hoặc nó tự mất như cái biển 5km/h một thời. Nhưng để đánh đổi, nó lãng phí vô cùng, cả thời gian, tiền bạc, công sức...
Một tiếc nuối "Thân phận của tình yêu"
Nếu "Nỗi buồn chiến tranh" nhìn từ góc độ nạn nhân - chứng nhân, thì "Thân phận của tình yêu" đặt con người - với sự yếu đuối và cao cả của họ - vào trung tâm.
Vừa không thể tin, vừa giận, nhưng lại là sự thật
Cái chuyện lừa đảo online, đóng giả công an, bưu điện, bảo hiểm, thuế... nó đã cũ như trái đất rồi, nó nhàm tới mức chính bọn lừa đảo cũng chuyển hướng vào đối tượng người già là chủ yếu.
Hà Nội - Khi chân trời bỏ nhà đi bụi
Hóa ra chân trời bỏ nhà … đi bụi. Theo đúng nghĩa đen. Nó bị kéo theo hàng trăm triệu hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí như một đội quân xâm lược mini nhưng mặt dày hơn cả sự thật.
Chuyện vợ chồng con cái
Tôi thấy quy định trong nghị định rất nhân văn và chúng ta phải tập làm quen. Nghị định này cho người ta một cái nhìn nghiêm túc về vấn đề quyền của họ trên tài sản dù nhỏ, dù to của mỗi người".
Hãy cho họ cơ hội cống hiến
Có những giáo viên 14-16 năm dạy hợp đồng mà mỗi tháng vẫn chỉ hơn 5 triệu đồng, phải làm đủ nghề - từ bán hàng, dạy thêm, mở quán nhỏ để có đủ tiền nuôi con. Và chờ đợi mãi, họ vẫn chưa thể vào biên chế.
Từ phát biểu của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga
Tôi đi cà phê sáng về vừa kịp nghe trọn vẹn bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Việt Nga trước diễn đàn Quốc hội được truyền hình trực tiếp sáng hôm qua, 4/12/2025.
Cần nhìn nhận thấu đáo về thủy điện
Rõ ràng, qua vụ lũ lụt vừa rồi, thủy điện đã phơi bày một số vấn đề cần nhìn nhận một cách thấu đáo để chúng ta có thể an tâm mỗi khi mùa mưa bão về.
Làng Việt - Nơi lịch sử thở bằng đất
Ngọn lửa ấy không chỉ đốt lên chút ấm trong đêm. Nó kéo những người xa lạ lại gần nhau. Từ đó, trời không còn quá rộng, nước không còn quá sâu, bóng tối không còn quá dày...
Hai ý kiến, hai góc nhìn của người trong cuộc
Đã qua 14 cơn bão rồi lũ, lụt, trong đó miền Trung bị rất nặng, và giờ đang bắt tay vực nhau dậy từ đổ nát. Các gia đình tự lo có, cộng đồng chung tay có, và nhà nước xuất rất nhiều tiền và công ra cũng có. Rồi sẽ có những căn nhà mới, những ngôi nhà được sửa chữa, những tài sản được gầy dựng lại...
Giáo dục sự trung thực
Nếu tự hỏi một cách nghiêm túc: liệu 100% các cuộc thi dành cho học sinh có thực sự trung thực? Hay đâu đó vẫn còn những khoảng tối của bệnh thành tích? Tôi tin rằng bất kỳ người làm giáo dục nào cũng từng hơn một lần chạnh lòng trước câu hỏi này.
Khi “vốn quý” được lãnh đạo mang đến vùng đất mới
Việc điều động lãnh đạo chủ chốt đến địa phương khác không chỉ đơn thuần là sự thay đổi nơi công tác, mà quan trọng hơn, đó là quá trình “chuyển giao” những mô hình đã được kiểm chứng, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy quản trị mới. Ở môi trường mới, những “vốn quý” đó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho đổi mới và phát triển.
Ác hơn tội ác
Tin trên các báo sáng hôm qua: Cơ quan công an đã bắt giam ông bố ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử.
Của cho, cách cho và cả cách... nhận
Các cụ ta xưa có câu: Của cho không bằng cách cho, nói về cách ứng xử trong cho nhận, biếu quà, rằng không câu nệ giá trị của cho nhưng cái cách cho, cách biếu nó nâng tầm hiện vật, nó biểu hiện văn hóa và nó thể hiện sự trân trọng nhau, trân trọng người nhận quà.
Tin đồn thất thiệt
Trong lúc cả nước đang căng mình chống lũ, đâu đó vẫn xuất hiện những tin đồn ác ý: “Cả xã bị cuốn trôi”, “Hàng trăm người chết mà chính quyền giấu”, “Không ai cứu dân bị kẹt giữa nước lũ”…