Ngày tết, tại sao phải có mâm ngũ quả?

Tại sao lại cứ phải là ngũ quả, mà không phải là tam, tứ, lục hay thất… quả?

Sáng ra chuẩn bị đi chợ để chuẩn bị lễ lạt cho ngày Tết, chả là năm nay mẹ ốm nên nhường phần đi chợ cho con gái. Xưa nay nội chợ có phần xa xỉ với mình, trước thì chỉ đi theo chân mẹ xí xọn quần áo, giày dép mới, xong là thưởng ngoạn hoa hòe, đồ chơi, nay mẹ dặn phải mua thứ này thức kia, mà chợ tết như ma hồn trận chẳng biết chọn như thế nào. Đau đầu hơn là phải chọn 5 loại quả vừa đẹp mắt, vừa đủ màu để làm mâm ngũ quả. Tại sao phải là ngũ quả? Nếu tôi không mua được đủ ngũ quả mà bày tứ quả, tam quả thì có được không? Hay đa dạng hơn, lục- thất quả có được không?

[Quan điểm] 100 triệu nên kinh doanh, đầu tư gì?

Thứ 4, 30/01/2019 | 08:00
Gửi tiết kiệm dài hạn thì sợ tiền mất giá, mua vàng thì sợ rủi ro, đầu tư kinh doanh thì chưa có kinh nghiệm…

[Bạn Là Người Đưa Tin] Vì sao giới trẻ bây giờ ngại kết hôn?

Chủ nhật, 27/01/2019 | 07:48
Trẻ trung, xinh đẹp, công việc đàng hoàng thế mà bây giờ nhiều người vẫn thích “ế”.

Vợ chồng tranh cãi việc sắm quà tết bên nội nhiều hơn bên ngoại?

Thứ 6, 25/01/2019 | 07:00
Bố mẹ nào chẳng là bố mẹ, tại sao cứ phải quà bên nội nhiều hơn bên ngoại?