Theo dõi phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, nghe lời khai của các bị cáo, nhân chứng là thấy nực cười. Phục nhất là sự hào phóng đến khó tin khi người nhà thí sinh còn "cảm ơn" cán bộ 300 triệu tới cả tỷ đồng sau khi "nhờ xem điểm".
Đen: Mấy hôm nay Hà Giang, Sơn La đang xử vụ gian lận thi. Nghe các bị cáo, nhân chứng khai mà thấy nực cười.
Đá : Tôi thì lại bức xúc quá thể. Người ta phá niêm phong phòng, mang cả xe tải để vận chuyển bài thi về "tự sửa".
Đen: Ở Hà Giang chứ gì? Công an còn bê giúp "hàng" lên xe mới lạ.
Đá : Bảo không biết các chú ấy chở gì. Vì toàn người trong Sở cả.
Đen: Đi làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát kỳ thi mà nói vậy, khó nghe quá.
Đá : "Phục" nhất là sự hào phóng đến khó tin.
Đen: Sự việc đang căng như dây đàn, nhiều cán bộ dính lao lý, sao có sự hào phóng ở đây?
Đá : Ông nghe đi. Chuyện chỉ có ở Sơn La!
Đen: Chạy điểm, mất tiền, vỡ chuyện ra, tiền mất, nhục mang chứ gì.
Đá : Đã hẳn. Gian dối, sai trái thì phải gánh hậu quả. Tôi nói đến sự "hào phóng" kia.
Đen: Thì nói luôn đi.
Đá : Các phụ huynh ở Sơn La đều khai trước tòa rằng, "chỉ nhờ xem điểm", không hề "chạy"!
Đen: Đương nhiên, ai ngu gì mà "lạy ông tôi ở bụi này".
Đá : Nhưng việc chi số tiền lớn thì không thể chối cãi.
Đen: Họ lý giải sao?
Đá : Chỉ là "cảm ơn" người "giúp đỡ". Tuy nhiên, số tiền cảm ơn lên tới 300 triệu thì chả hào phóng là gì.
Đen: Ra vậy. Hậu 300 thì con cháu được nâng điểm đỗ vào các trường công?
Đá : Chưa hết. Có biết số tiền ấy phụ huynh nói để làm gì không?
Đen: Để "cảm ơn"! Ông vừa nói đã quên!
Đá : 300 triệu để "cán bộ uống nước!
Đen: Khiếp, chỗ ấy, trà đá, cà phê như tôi với ông, uống đến bao giờ mới hết.
Đá : Có bị cáo còn phải "uống" đến hơn 1 tỷ cơ.
Đen: Quá tải, bội thực có ngày.
Đá : Mà mấy cán bộ kể cũng dại. Phụ huynh chỉ "nhờ xem điểm", sao tự ý "nâng" để gặp họa?
Đen: Cũng khó. "Há miệng mắc quai".
Đá : Ma lực đồng tiền. Nếu không tỉnh táo, tiền không là lửa nhưng dư sức thiêu tất cả, danh dự, sự nghiệp!