Nghệ sĩ bị “chửi” không thương tiếc vì "chơi" với Đường Nhuệ: Đừng vì giận cá mà chém luôn thớt

Cư dân mạng đưa các văn nghệ sĩ chơi với vợ chồng Đường Dương nổi tiếng đất Thái Bình ra để chỉ trích, đánh giá phẩm giá họ thật sự quá... hồ đồ!

Thời gian gần đây, ngoài dịch bệnh Covid-19 thì vụ án liên quan đến Đường Nhuệ - một giang hồ, cũng là doanh nhân nổi tiếng quê lúa Thái Bình cũng được dư luận hết sức quan tâm.

Có thể thấy, việc vợ chồng đại gia Đường Dương rơi vòng lao lý thời gian gần đây đã giúp “cõi mạng” bớt phần nhạt nhẽo và vô vị. Câu chuyện vợ chồng Đường Nhuệ “ăn” chặn tiền hỏa táng, áp bức doanh nghiệp... được bàn tán từ người này sang người khác, nhóm này sang nhóm khác, hội này sang hội khác, tỉnh này sang... tỉnh khác.

Tất nhiên, kể từ khi vợ chồng Đường Dương "xộ khám" vì liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích cho người khác, thì hàng loạt những hành vi được cho là sai phạm của cặp vợ chồng này cũng được mở rộng điều tra, thậm chí được khôi phục điều tra. Về mặt pháp luật thì đó là điều không cần phải bàn cãi quá nhiều.

Chỉ có điều, không ít người đem chuyện văn nghệ sĩ chơi với vợ chồng Đường Dương hoặc từng có ảnh chụp với cặp vợ chồng này ra để chỉ trích, đánh giá về tư cách nghề nghiệp hay nói những nghệ sĩ đó là người hám tiền, nịnh hót há chẳng phải là quá hồ đồ rồi hay sao?

Nói một cách sòng phẳng, mỗi người đều có mối quan hệ của riêng mình, tốt – xấu như thế nào thì khó lòng định đoán. Bởi họ có thể tốt với người này nhưng không tốt với người kia. Mói quan hệ giữa một số nghệ sĩ với vợ chồng Đường Nhuệ cũng chẳng thoát khỏi quy luật ấy.

Chẳng phải tự dưng vợ chồng Đường Dương bị bắt. Ắt hẳn phải có tội! Ấy thế nhưng lúc họ tự do như những công dân bình thường, họ vẫn đi làm từ thiện, vẫn đối đãi tốt với những người họ cần... đối đãi tốt. Trong đó, các nghệ sĩ có lẽ là một ví dụ điển hình. Và như một lẽ tự nhiên, những người nghệ sĩ họ sẽ đối đãi tử tế lại, nó cũng là một sự phải phép trong bất cứ mối quan hệ nào, dù thân hay sơ.

Bỏ qua thứ gọi là phép tắc xã hội để nhìn nhận ở khía cạnh khác, một người bạn, đem lại mối quan hệ xã hội, đem lại lợi ích về kinh tế... người nghệ sĩ lấy lí do gì để từ chối? Thẳng ra mà nói, ngay cả chúng ta cũng vậy thôi. Chẳng qua không có cơ hội, chứ nếu có chắc cũng muốn được làm “anh em tốt” với Đường Nhuệ.

Lúc này, lấy câu “muốn biết một người như nào, thì hãy xem bạn bè của họ” có lẽ sai rồi!!! Bạn bè ai cũng có nhiều, đâu chỉ có một? Bạn bè có người tốt, cũng có người xấu! Nhân cách con người, trong đó có nghệ sĩ, không thể nào vì một người mà dễ dàng bị đánh giá thiển cận đến vậy!

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Mộc Miên

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

Đừng nghi ngờ 3 chữ A

Thứ 6, 17/04/2020 | 14:22
Nếu mất lòng tin vào cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội làm những việc tử tế.

Con gái lấy chồng có được gửi tiền về cho bố mẹ?

Thứ 3, 14/04/2020 | 08:00
Theo tôi, câu trả lời nằm ở chỗ: Muốn công khai hỗ trợ bố mẹ mình, bạn nhất định phải là người làm ra tiền.

Không khó khăn vì Covid-19 vẫn lấy quà từ thiện: Sự nghèo ý thức của những người không nghèo vật chất

Thứ 4, 08/04/2020 | 20:36
“Nếu khó khăn, hãy nhận một phần, nếu ổn rồi xin nhường cho người khác” – thông điệp đang lan toả trong cộng đồng đã khiến nhiều người nghèo nhận được những suất quà từ thiện giúp họ bớt nhọc nhằn trong mùa dịch bệnh. Song đáng buồn là có những người không khó khăn nhưng vẫn hồn nhiên đến nhận…

Chen chân lễ phủ Tây Hồ giữa dịch Covid-19: Nhìn người lại thấy xấu ta

Thứ 4, 25/03/2020 | 11:33
Mỗi ngày, thông tin có thêm ít thì vài ca bệnh, nhiều thì cả chục ca bệnh dương tính với Covid-19 khiến cả nước đứng ngồi không yên. Ấy thế mà không ít người, vẫn bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người, chen chân lễ phủ Tây Hồ giữa dịch bệnh.