Trận hòa kịch tính giữa Birmingham – Ipswich biến thành màn ẩu đả hỗn loạn.
Trận đấu mở màn giải hạng Nhất Anh (Championship) giữa Birmingham và Ipswich vào ngày 9/8, đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn khi một cuộc ẩu đả lớn nổ ra giữa 16 người, khiến một người hâm mộ bị đánh gục.
Cựu ngôi sao của Manchester United, Ashley Young, là một trong những cầu thủ có liên quan đến cảnh tượng đáng xấu hổ này.
Birmingham, đội bóng mới thăng hạng, dường như đã sẵn sàng để có một chiến thắng mở màn nhờ pha lập công của Jay Stansfield. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi một quả phạt đền gây tranh cãi được trao cho Ipswich ở thời gian bù giờ, sau khi bóng chạm tay của Lyndon Dykes.
George Hirst đã thực hiện thành công quả penalty, gỡ hòa 1-1 cho đội khách và châm ngòi cho một cuộc ẩu đả lớn ngay trên sân St Andrew.
Trong cuộc ẩu đả, hậu vệ Christoph Klarer của Birmingham được nhìn thấy đang lao về phía Conor Chaplin của Ipswich. Cầu thủ của cả hai đội đã lao vào để cố gắng tách hai người ra. Cuộc xô xát của họ đã kéo đến gần khu vực bảng quảng cáo, nơi một người hâm mộ đã nhảy qua rào chắn an toàn để cố gắng tham gia. Người này đã cố gắng túm lấy một số cầu thủ trước khi bị đẩy lùi, ngã xuống đất và bị một nhân viên bảo vệ truy cản.

Một người hâm mộ đã cố gắng can thiệp bằng cách túm lấy các cầu thủ khi họ đang ở bên lề sân. (Nguồn: Shutterstock Editorial)
Cựu binh Ngoại hạng Anh Ashley Young, 40 tuổi, người đã ký hợp đồng với Ipswich mùa hè này, đã nhanh chóng chạy đến để can thiệp. Anh đã nỗ lực hết sức để kéo Tomoki Iwata ra khỏi đám đông và thành công trong việc tách Chaplin khỏi cuộc hỗn chiến. Sau đó, Young được nhìn thấy đang nói chuyện gay gắt với Klarer khi mọi cảm xúc cuối cùng cũng lắng xuống.
Kết thúc trận đấu, tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên. Đây là trận hòa thứ tư liên tiếp của Birmingham trong trận mở màn mùa giải. Đáng chú ý, Ipswich chỉ có một cú sút trúng đích duy nhất trong toàn bộ trận đấu, đó chính là bàn thắng từ chấm phạt đền.
Cuộc ẩu đả này đã làm hoen ố trận đấu và Ipswich được cho là sẽ báo cáo sự việc với Hiệp hội bóng đá Anh (FA).
Quốc Tiệp (theo The Sun)