Chào tất cả các chị em!
Là một độc giả trung thành của mục Tâm sự này, cá nhân tôi từng đọc rất nhiều bài chia sẻ của các độc giả khác. Tuy nhiên chưa một lần tôi comment hay bình luận gì. Bởi mỗi lúc gặp một hoàn cảnh của 1 chị em nào đó, tôi lại thấy sao họ giống tôi quá đỗi. Sao cứ bảo giải phóng, cứ bảo bình đẳng cho các phụ nữ mà vẫn có nhan nhản những phụ nữ lấy chồng không chút hạnh phúc như tôi.
Tính đến thời điểm này tôi đã trải qua 12 năm kết hôn. Hiện tôi đã 35 tuổi và có 2 con nhỏ đang học tiểu học. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành nhưng lương tháng từ công việc kế toán của anh được 9 triệu đồng/tháng. Còn tôi, thu nhập của tôi cao gần gấp 3 lần chồng do tôi làm biên phiên dịch tại một công ty du lịch.
Với mức lương như vậy nên khỏi phải nói công việc của tôi luôn bận rộn và áp lực thế nào. Có thể nói 12 năm nay từ khi lấy chồng cho đến giờ, tôi luôn quay như chong chóng. Cứ đi làm về đến nhà là tôi lại luôn chân luôn tay mọi việc nhà, bếp núc, chăm con. Rồi khi các con đã ngủ, tôi lại lọ mọ ngồi với chiếc máy tính hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình. Chưa bao giờ, tôi đi ngủ trước 12h đêm.
Cứ đi làm về đến nhà là tôi làm luôn chân luôn tay mọi việc nhà, bếp núc, chăm con (Ảnh minh họa)
Như đã nói, chồng tôi là người đàn ông khá hiền lành nhưng rất gia trưởng. Ngoài đi làm về, anh ít khi đỡ đần tôi việc nhà. Nói chính xác hơn thì anh được bố mẹ chồng tôi chiều từ bé. Do đó, mọi việc trong nhà anh không biết làm. Việc duy nhất chồng tôi giúp vợ chính là lau nhà và cho quần áo vào máy giặt, cắm cơm giúp vợ. Còn lại tất tần tật mọi việc trong nhà từ nấu nướng, chăm con, dạy con học hành đều do một tay tôi đảm nhận.
Trước đây khi còn con gái, tôi là đứa hay ốm vặt là vậy. Thế mà từ khi có chồng, có con, tôi ít ốm hẳn đi. Nói đúng hơn là ngày nào của tôi