
Kết quả thi đấu: Chelsea 0-0 Liverpool (pens: 10-11)
Lần đầu tiên kể từ năm 2012, hai HLV có cùng quốc tịch mới chạm trán nhau trong trận chung kết League Cup. Sự hiểu biết nhau của hai HLV người Đức, Jurgen Klopp và Thomas Tuchel hứa hẹn sẽ tạo ra trận chung kết League Cup vô cùng căng thẳng.
Không nằm ngoài dự đoán ấy, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi động, với những cơ hội liên tiếp của hai đội. Mặc dù vậy, điều thiếu xót của trận đấu này chính là bàn thắng. Không phải vì họ không đủ sức để chọc thủng lưới đối thủ mà vì… quá đen đủi.
Trong suốt 120 phút thi đấu, Chelsea và Liverpool đã có 4 tình huống đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng đều không được công nhận. Đầu tiên là tình huống Matip đưa bóng vào lưới Chelsea ở phút 69 nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài từ chối pha lập công này vì Van Dijk việt vị trước đó.
Sau đó, tới phút 78, Havertz đã khiến mành lưới Liverpool tung lên nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Vận đen còn đeo bám Chelsea thêm hai lần nữa thì Lukaku và Havertz đều ăn mừng hụt bàn thắng trong thời gian hiệp phụ nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị.

Chú thích ảnh
Chelsea có thể “đau đớn” vì 3 bàn bị từ chối nhưng họ cũng may mắn vì sở hữu thủ thành Mendy thi đấu quá xuất sắc trong khung thành. Thủ môn người Senegal đã được tờ Whoscored chấm điểm xuất sắc nhất trận với 8,6 điểm.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.