4 đứa trẻ nghịch ngợm ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã dùng một chiếc Ferrari trong bãi đỗ xe làm cầu trượt, liên tục giẫm đạp và chơi đùa trên nóc xe, gây ra nhiều vết xước và nứt cản trước.
Theo thông tin từ Elephant News và Jiupai News, ông Zhang, chủ nhân chiếc Ferrari, cho biết ông đã mua chiếc xe với giá 3,6 triệu Nhân dân tệ (gần 14 tỷ đồng) vào năm 2020 và thường đậu xe ở một vị trí cố định. Vào ngày 28/5, trong một chuyến công tác, ông phát hiện qua camera giám sát rằng 4 đứa trẻ đã trèo lên chiếc Ferrari và đang chơi đùa với gậy trong tay. Thời điểm xảy ra sự việc không có phụ huynh nào ở gần đó.

4 đứa trẻ nghịch ngợm đã dùng chiếc Ferrari làm cầu trượt, giậm chân và nô đùa ầm ĩ trên nóc xe. (Ảnh chụp màn hình từ video)
Đoạn clip cho thấy 4 đứa trẻ nghịch ngợm, cầm những chiếc gậy dài, trèo lên nóc xe ô tô từ phía trước và phía sau trước khi xuống đất. Một trong những đứa trẻ nói: "Nhìn kìa, có một chiếc camera ở đây". Những đứa trẻ khác lập tức hỏi: "Ở đâu?". Khi nhìn thấy camera, chúng hét lên: "Chúng ta tiêu rồi!".
Sau đó, ông Zhang phát hiện nhiều vết xước trên thân xe và cản trước bị nứt. Vì chúng là trẻ vị thành niên, ông Zhang, cũng là một người cha, đã tự nguyện từ bỏ việc đến cửa hàng 4S để thẩm định thiệt hại chính thức với chi phí hơn 100.000 Nhân dân tệ. Thay vào đó, ông đến một cửa hàng sửa chữa ô tô thông thường để sử dụng các phụ tùng thay thế và phụ tùng đã qua sử dụng để tự sửa chữa, giảm chi phí xuống còn 29.360 Nhân dân tệ.
Sau khi ông Zhang gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát đã tổ chức 2 buổi hòa giải. Ban đầu, cha mẹ của 4 đứa trẻ chỉ đề nghị bồi thường vài trăm Nhân dân tệ, nhưng sau đó đã đồng ý trả tổng cộng 5.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa con đến xin lỗi ông Zhang. "Họ chỉ đến đồn cảnh sát sau khi được cảnh sát gọi đến để hòa giải", ông Zhang nói.
Ông Zhang cho biết số tiền mà phụ huynh sẵn lòng bồi thường còn xa so với chi phí sửa chữa thực tế. Ông yêu cầu số tiền bồi thường phải dựa trên chi phí sửa chữa thực tế và nếu không giải quyết được vấn đề này, ông sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.
Phương Linh (t/h)