Hành trình sa ngã
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Quang Vũ (SN 1990), trú tại phường Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Lê Quang Vũ là con thứ ba trong gia đình đông anh chị em ở Tp.Đà Nẵng. Bố mẹ từng kỳ vọng là Vũ điểm tựa vững chắc của gia đình và là tấm gương sáng cho các em noi theo. Ra đời, người đàn ông này hành nghề lái xe. Thu nhập từ nghề này không dư dã nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu cho gia đình. 23 tuổi, Lê Quang Vũ bắt đầu nếm mùi cơm tù với bản án 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông này dính vào vòng lao lý khiến gia đình, vợ con và bạn bè đều sốc. Họ không thể ngờ người như Vũ lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2018, người đàn ông này mãn hạn tù về với gia đình. Tưởng rằng sau lần vấp ngã đó, Vũ sẽ chùn chân, làm lại cuộc đời bằng nghề chân chính. Tuy nhiên, với bản tính "siêng ăn nhác làm", Vũ lại tiếp tục lĩnh án về các tội như Cưỡng đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào tháng 6/2025, Lê Quang Vũ bị TAND huyện Hòa Vang cũ xử phạt 30 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Một tháng sau anh ta tiếp tục nhận bản án 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ TAND khu vực 1 - Gia Lai.

Lê Quang Vũ khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Và lần này, Vũ tiếp tục hầu toà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào khoảng thời gian từ tháng 4/2024, do không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả mạo đơn vị vận chuyển lên mạng xã hội tìm các bài biết cần thuê vận chuyển hàng hoá. Sau đó, Quang vào trò chuyện thống nhất giá cả với chủ hàng để nhận vận chuyển hàng. Sau khi chủ hàng cho địa chỉ để nhận hàng hoá thì Vũ thuê 1 đơn vị vận chuyển đến bốc hàng hoá chở đi bán lấy tiền tiêu xài.
Cụ thể, ngày 7/8/2024, Lê Quang Vũ đăng nhập tài khoản Facebook lên hội nhóm tìm kiếm vận chuyển thì tìm thấy bài viết của chị H.T.D.H. (kế toán của một công ty tại Tp.Đồng Hới, Quảng Bình (cũ). Theo thông tin đăng tải, đơn vị này đang cần tìm đơn vị vận chuyển 3 cuộn tôn lạnh mạ màu với tổng giá tiền 350 triệu đồng mà công ty này đặt mua. Kế hoạch sẽ vận chuyển từ Tx.Hoàng Mai (cũ), tỉnh Nghệ An vào Tp.Đồng Hới (cũ). Lê Quang Vũ đã liên hệ chị H. để nhận vận chuyển 3 cuộn tôn trên và được chị này đồng ý thuê vận chuyển với giá 300.000đồng/tấn. Vũ hứa hẹn sẽ bốc hàng ngày 8/8 và trả hàng ngày 9/8/2024. Chị H. đã kết bạn Zalo gửi vị trí xưởng tôn và số điện thoại của chủ kho hàng cho Vũ.
Ngày 7/8/2024, Lê Quang Vũ liên hệ với một người làm nghề thu mua phế liệu ở Thái Nguyên (cũ) để bán 3 cuộn tôn trên. Người đàn ông này đồng ý mua và hẹn sẽ bốc hàng tại Hà Nội. Sau đó, Vũ tiếp tục lên mạng tìm và liên hệ một công ty vận chuyển khác ở Hà Nội để thuê vận chuyển số hàng trên từ Tx.Hoàng Mai đi Thái Nguyên. Vì không biết số tôn trên là do vi phạm pháp luật mà có nên công ty vận chuyển trên đã thống nhất vận chuyển số hàng này với giá 7 triệu đồng. Công ty đã cử lái xe vào bốc hàng theo sự chỉ đạo của Lê Quang Vũ. Sau đó, Vũ có chụp ảnh CCCD của mình và giấy tờ chiếc xe tải mà công ty vận tải trên điều đi cho chị H. để làm lệnh điều xe.
Trưa 8/8/2024, Lê Quang Vũ đi ra kho tôn tại Tx.Hoàng Mai. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất kho, số hàng trên được chở ra Thái Nguyên thay vì chở vào Quảng Bình. Số hàng trên được Vũ bán với giá hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Vũ tiêu xài cá nhân hết. Theo định giá tài sản, tổng giá trị 3 cuộc tôn mà Lê Quang Vũ đã lừa đảo, chiếm đoạt trên tại thời điểm đó là 350 triệu đồng.
Một tuần sau, Vũ nhận vận chuyển 7 cuộn cáp có tổng trọng lượng hơn 21 tấn và 110 bộ neo (thiết bị cố định sử dụng trong xây dựng công trình) cho một doanh nghiệp ở Bình Dương (cũ) đi Quảng Ngãi. Tuy nhiên, 7 cuộn cáp này sau đó đã bị Vũ bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với giá hơn 190 triệu đồng. Còn 110 bộ neo anh ta gửi lại cơ sở thu mua phế liệu, không giao đến địa chỉ cần nhận. Cơ quan chức năng định giá 7 cuộn cáp và 110 bộ neo trị giá hơn 442 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Vũ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị gần 800 triệu đồng.
Chôn vùi thanh xuân trong tù
Ngày 29/8/2024, Lê Quang Vũ bị Công an Tx.Hoàng Mai (cũ), tỉnh Nghệ An, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm bị bắt giữ, Vũ đang "cõng" 2 lệnh truy nã của Công an huyện Hòa Vang (cũ), Tp.Đà Nẵng và Công an Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) về các tội danh liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu.
Đứng trước bục khai báo, Lê Quang Vũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam bị cáo khai nhận, trước đây làm nghề lái xe nhưng sau khi dính vào lao lý, bản thân không có nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo tiêu xài cá nhân hết.

Lê Quang Vũ đã tự chôn vùi thanh xuân của mình trong tù.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Do đó, tòa tuyên phạt Lê Quang Vũ 13 năm tù. Cộng với 2 bản án trước đó chưa thi hành buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù.
Bản án là cái giá quá đắt Vũ phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Án chồng án, Vũ đã tự chôn vùi thanh xuân của mình ở trong tù. Đường về với gia đình và xã hội của nam bị cáo trở nên xa ngái hơn bao giờ hết.