Vidhu Jain, con trai của một người bán diều ở thị trấn Malerkotla của Ấn Độ, đã bị bắt làm con tin khi cậu bé 12 tuổi đang đạp xe tới trường em trai để đưa cơm trưa vào ngày 30/9. Các nhân chứng sau đó đã nhìn thấy Vidhu vừa chạy vừa là hét trên đường sau khi cậu bé bị tẩm xăng và thiêu sống tại một công trường xây dựng.
Cậu bé cho biết cậu bị bắt cóc bởi hai người đàn ông.
Khi được đưa vào viện, câu bé đã bị bỏng 100% toàn thân. Nhưng cậu bé đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Vidhu Jain được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bỏng 100%.
Trong cuộc nói chuyện với cảnh sát trước khi tử vong, Vidhu nói cậu không biết những kẻ giết người là ai, nhưng có thể nhận ra chúng vì cậu đã có một cuộc cãi nhau dữ dội với hai người về một sợi dây diều cách đây 3 ngày.
Theo tờ Hindustan Times, Vidhu đã nói với bố cậu rằng cuộc cãi lộn diễn ra trước người làm thuê của họ tại cửa hàng. Cảnh sát cho biết họ đang cố gắng tìm kiếm người phục vụ này bởi người này đã mất tích từ khi cậu bé 12 tuổi bị thiêu sống.
Thông tin cậu bé Vidhu bị bắt cóc và thiêu sống đã làm nổ ra những cuộc biểu tình của người dân tại thị trấn Malerkotla. Họ đã chặn đường gây ách tăc giao thông và phá hủy xe buýt.
Linh Ngân (t/h)