Hôm 5/7 vừa qua, một con voi 20 tuổi bị chết do mắc bệnh tại làng Narasipuram, thành phố Coimbatore, Ấn Độ . Điều đặc biệt là khi các nhân viên bảo vệ rừng định mang nó đi chôn cất, chú voi con nhất quyết ngăn cản.
Theo báo chí trong nước, voi con ngồi khóc, ôm xác mẹ trong suốt 24 tiếng. Hình ảnh này sau khi chia sẻ trên các trang mạng xã hội thu hút rất đông lời bàn tán của mọi người. Đa số kêu gọi cần làm rõ nguyên nhân cái chết của voi mẹ, bởi có một số nguồn tin trái chiều cho rằng, nó bị đồng loại hạ sát.
(Ảnh cắt từ clip).
Tiến sĩ Raman Sukumar, một chuyên gia sinh học sau khi tiếp cận vụ việc phát biểu: năm 2015 vừa qua ở Ấn Độ hạn hán nặng, tác động của nó ảnh hưởng tới tận bây giờ, thế nên, rất có thể, con voi chết đơn thuần là vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt dẫn tới ốm yếu.
Trần Anh
(Clip gốc: VTV8)