Ăn thịt gà nấu chưa chín, người đàn ông tử vong

Thứ 7, 16/08/2025 21:02

Một người đàn ông đã tử vong sau khi nhiễm một loại virus chết người từ thịt gà mà ông đã ăn trong khách sạn.

Leslie Green đã qua đời sau khi nhiễm khuẩn salmonella từ một con gà "nấu chưa chín" mà ông đã ăn tại khách sạn sang trọng. Một cuộc điều tra cho biết Leslie, 70 tuổi, đã ngã bệnh chỉ vài ngày sau khi ăn món ăn đó, khiến gia đình ông vô cùng đau buồn.

Leslie và gia đình đã cùng nhau bay đến Quần đảo Canary ở Tây Ban Nha để kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ của ông. Cả nhóm nghỉ tại khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng Occidental Jandia Playa trên đảo Fuerteventura.

Gia đình đã chi rất nhiều tiền cho kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha, tổng cộng là 2.300 bảng Anh cho kỳ nghỉ hai tuần tại khách sạn 4 sao vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, vào tuần thứ hai của kỳ nghỉ, Leslie - người đã là ông của một đứa cháu nhỏ - đã bị ốm.

Cuối cùng, Leslie được đưa đến bệnh viện trên đảo, nơi tình trạng của anh dần trở nên tồi tệ hơn. Ông sớm bắt đầu xuất hiện các biến chứng và bệnh tật khác, bao gồm nhiễm trùng huyết và suy thận.

Ăn thịt gà nấu chưa chín, người đàn ông tử vong - Ảnh 1.

Leslie Green (phải) đang ăn mừng sinh nhật lần thứ 70 của mình thì bị nhiễm khuẩn salmonella

Ông đã nằm viện 4 tuần để chống chọi với nhiều căn bệnh khác nhau. Nhưng thật đáng buồn, Leslie - đến từ Little Lever ở Bolton, Greater Manchester - đã không qua khỏi căn bệnh này và qua đời tại bệnh viện do suy đa tạng.

Cuộc điều tra về cái chết của Leslie hiện đã kết luận rằng ông tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thịt gà nấu chưa chín kỹ trong kỳ nghỉ. Leslie không phải là người duy nhất bị ốm vì món thịt gà nấu chưa chín kỹ.

Vợ ông, Julie – người đã ở bên Leslie suốt 38 năm – cũng lâm bệnh nặng.

Julie giải thích rằng cả bà và chồng đều chỉ ăn đồ ăn từ tiệc buffet của khách sạn trong suốt thời gian họ ở đó. 

Mới đây, Tòa án Điều tra Rochdale đã chính thức kết luận nguyên nhân tử vong của Leslie là do suy đa tạng do nhiễm trùng huyết, do vi khuẩn salmonella gây ra.

Trả lời phỏng vấn tờ Mirror sau phán quyết, Julie cho biết bà chỉ mong được nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc sống sau cái chết của Leslie.

Julie tiếp tục kêu gọi bất kỳ ai có những lo ngại tương tự trong khách sạn hãy lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình hết sức có thể để ngăn chặn một cái chết không đáng có khác.

Phương Linh (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.