Xuất hiện cách đây khoảng gần 10 ngày, cửa hàng bán bánh Trung thu này (ảnh) hiên ngang “xẻ thịt” gầm cầu ở vị trí vốn được coi là “điểm nóng” giao thông của Thủ đô với lượng người tham gia giao thông qua đông đúc. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Việc lấn chiếm vỉa hè và gầm cầu cũng làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
Hai cửa hàng bánh Trung thu này đang "xẻ thịt" gầm cầu
Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải lập phương án thu hồi, giải tỏa, chống lấn chiếm và chống tái lấn chiếm khu vực gầm cầu, thực hiện xong trong tháng 5/2013.
Liên quan đến các hoạt động “xẻ thịt” gầm cầu để làm bãi đỗ xe và các dịch vụ khác, Hà Nội yêu cầu, “thu hồi toàn bộ, giải tỏa lấn chiếm mặt bằng gầm các công trình cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, nút giao Pháp Vân và đường vành đai III để quản lý theo đúng thiết kế kỹ thuật, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của cầu, mặt bằng gầm cầu và các công trình ngầm liên quan”.
Thành phố cũng đã giao Sở Giao thông Vận tải lập phương án thu hồi, giải tỏa, chống lấn chiếm và chống tái lấn chiếm khu vực gầm cầu, thực hiện xong trong tháng 5/2013.
Tuy nhiên khi Tết Trung thu đang đến gần, các cửa hàng bán bánh trung thu đang mọc lên như nấm sau mưa thì xem ra các quy định của thành phố như là một 'thách thức'.
Dưới đây là những hình ảnh về cửa hàng bánh trung thu lấn chiếm vỉa hè, gầm cầu để kinh doanh bán hàng.
Cửa hàng bánh trung thu trên đường Lê Văn Lương hiên ngang lấn chiếm vỉa hè
Kinh Đô và Haiha - Kotobuki hiên ngang "xẻ thịt" ở ngã tư gầm cầu vượt Linh Đàm - Nguyễn Xiểng
Vỉa hè thành cửa hàng bánh Trung thu
P. Chính