Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 1/10, nhóm 4 người đến ao của gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để làm việc. Bất ngờ, bờ ao bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cả 4 người.
Sự việc khiến 2 người bị thương là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Lai Châu). Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.
Hai người còn lại là vợ chồng anh L.A.H. (SN 1979) và chị T.T.N. (SN 1976, trú xã Nậm Tăm, Lai Châu) bị cuốn trôi mất tích. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị N., còn anh H. vẫn đang mất tích.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Bảo Thắng phối hợp với các lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân.
Tuy nhiên, mưa lớn liên tục và đất đá xung quanh bị sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ quan sát được bề mặt, chưa thể tiếp cận trực tiếp hiện trường bên dưới lớp đất đá vùi lấp.

Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ân cần thăm hỏi, trao quà và gửi lời động viên sâu sắc đến các nạn nhân, mong họ giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để ổn định lại cuộc sống.
Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế, bảo đảm công tác khám, cấp cứu và tạo điều kiện điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.