Sau kỳ nghỉ lễ, giám đốc đầu tư Robert Naess, 59 tuổi đã quyết định chạy bộ đường mòn. Khởi hành từ lúc 7 giờ sáng, khi tới khu vực Bergen, Na Uy, người đàn ông này đã bị trượt ngã ở một khúc cua. Trước đó, ông là một vận động viên chạy cừ khôi và đã chạy tuyến đường này nhiều lần.
Do đường trượt, ông Naess đã ngã và đập ngực vào 1 bức tường trước khi ngã xuống đất. Đáng tiếc, cú va chạm mạnh đã làm ông nứt nhiều xương sườn và làm xẹp một bên phổi.
Ảnh minh hoạ.
Do bị đau dữ dội và có vấn đề về hô hấp, người đàn ông này không thể rút iPhone ra để gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, do đang đeo đồng hồ Apple Watch và nghe podcast qua tai nghe không dây AirPods nên đồng hồ đã được Naess sử dụng để gọi cho các dịch vụ khẩn cấp. Khoảng 15 phút sau, ông đã được người dân đưa đến gần đường và đưa đến bệnh viện Haukeland.
Trong 15 phút chờ đợi, Naess ghi nhận có hơn 100 chiếc ô tô chạy ngang qua vị trí của mình. Tuy nhiên, do vị trí nằm bị che khuất tầm nhìn nên không có phương tiện giao thông nào dừng lại ở đó.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.