Một buổi biểu diễn trên sân khấu ở quận Nuh, Haryana, Ấn Độ, đã trở nên bạo lực khi vũ công Mewati Divya Chaudhary và hai nghệ sĩ khác bị tấn công trong một đám cưới ở Pachgaon, Tawadu.
Clip ghi lại vụ việc cho thấy, một người đàn ông được xác định là chú của chú rể đã tát Divya sau khi cô phản đối hành vi không phù hợp của anh ta, dẫn đến vụ tấn công dữ dội hơn từ một số người đàn ông trong đám đông.

Nữ vũ công bị tấn công trên sân khấu.
Theo những người có mặt, Divya và một nghệ sĩ khác, Vaishali, đang nhảy trên sân khấu thì chú của chú rể đã tiến đến gần họ và có những cử chỉ khiếm nhã. Divya phản ứng bằng cách tát anh ta và người này lập tức đánh trả. Cuộc ẩu đả nhanh chóng leo thang khi nhiều người đàn ông trèo lên sân khấu và bao vây các vũ công.
Divya bị đẩy ngã xuống sàn và bị đánh liên tục, kể cả bằng gậy. Hai vũ công khác cũng bị tấn công khi họ cố gắng can thiệp. Một người đàn ông cố gắng bảo vệ Divya cũng bị tấn công. Các vũ công cuối cùng đã được các thành viên trong nhóm đưa đến nơi an toàn.
Sau vụ việc, một số vũ công đã đăng clip lên mạng xã hội mô tả cảnh bị quấy rối. Vũ công Billi của Mewati cho biết đồng nghiệp Divya của cô là người bị nhắm đến đầu tiên và kêu gọi mọi người đừng làm nhục những người biểu diễn.
Một vũ công khác, Payal Chaudhary, cho biết những người phụ nữ trong gia đình người đàn ông bị cáo buộc đã chứng kiến hành vi này nhưng không làm gì cả.
Vũ công Renu Jangra cũng lên án vụ tấn công và đặt câu hỏi tại sao các nghệ sĩ nữ lại bị hạ thấp khi họ làm việc để kiểm sống.
P.Linh (t/h)