Trong bộ phim Rừng vàng, tác phẩm kỷ niệm thành lập của đài TVB từng phát sóng mấy tháng trước, nữ diễn viên gạo cội La Lan đã gây xúc động mạnh khi đảm nhận vai bà Phương. Ở tuổi 91, bà trở thành nữ diễn viên lớn tuổi nhất trong toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim và cũng là một trong những nhân vật xuất hiện xuyên suốt mạch truyện, cho thấy vị thế đặc biệt của bà tại "đế chế truyền hình" TVB.
Diễn xuất điềm đạm, chân thực và đầy cảm xúc của La Lan trong Rừng vàng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nữ nghệ sĩ vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể, tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng và khẳng định đẳng cấp của một tượng đài diễn xuất.

Nữ diễn viên La Lan.
Tuy nhiên, theo ghi nhận gần đây từ truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), La Lan đã bất ngờ biến mất khỏi danh sách nghệ sĩ chính thức của TVB. Động thái này gần như cho thấy mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa bà và nhà đài đã chính thức khép lại. Dù không có thông báo rầm rộ nào, nhưng việc tên bà không còn xuất hiện trong danh sách quản lý nhân sự của TVB được xem như dấu hiệu rõ ràng cho thấy nữ nghệ sĩ đã lặng lẽ chia tay mái nhà gắn bó với sự nghiệp của mình.
Theo truyền thông Trung Quốc, đặc biệt là trang Sohu, sự ra đi của La Lan không phải là điều đáng bị diễn giải theo chiều hướng tiêu cực hay kịch tính hóa. Ở tuổi 91, việc bà lựa chọn dừng hợp tác để nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già là điều hoàn toàn tự nhiên. Đối với nhiều người, độ tuổi này vốn đã là thời điểm nên nghỉ hưu, chứ không còn phù hợp với lịch trình quay phim dày đặc, áp lực học thoại và cường độ làm việc khắc nghiệt trong ngành giải trí.
Sohu nhận định, nếu La Lan không gia hạn hợp đồng với TVB hay rời khỏi công việc diễn xuất, điều đó không có nghĩa là bà tìm kiếm cơ hội mới hay gặp mâu thuẫn với nhà đài. Đơn giản, đây là sự lựa chọn hợp lý của một nghệ sĩ đã dành gần trọn cuộc đời cho nghệ thuật, khi tuổi tác, sức khỏe và quy luật tự nhiên không thể bị bỏ qua, dù cho niềm đam mê diễn xuất có cháy bỏng đến đâu.

Nữ diễn viên La Lan được mệnh danh là “Bà hoàng phim ma Hong Kong”.
La Lan sinh ngày 13/11/1934, tên thật là Lư Yến Anh, mang trong mình dòng máu Trung Quốc – Ấn Độ. Cha bà từng là luật sư, sau chuyển sang kinh doanh. Thời trẻ, bà sở hữu nhan sắc ưa nhìn, song gương mặt ấy lại không mang nét "hoa hậu màn ảnh" thường thấy để giúp bà thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Trái lại, càng lớn tuổi, vẻ ngoài đặc trưng cùng thần thái lạnh lùng của bà càng trở thành "vũ khí" giúp La Lan hóa thân xuất sắc vào những vai diễn ma mị, phản diện và nhân vật có số phận u ám.
Trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, La Lan đã góp mặt trong hơn 300 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Bà được nhiều khán giả Việt Nam biết đến qua vai Cừu Thiên Xích trong hai phiên bản Thần điêu đại hiệp với sự tham gia của Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc. Ngoài ra, bà còn xuất hiện trong loạt tác phẩm nổi tiếng như Ngưu Lang Chức Nữ, Bao la vùng trời, Tái sanh duyên…
Ở mảng điện ảnh, La Lan đặc biệt nổi danh với hình tượng "nữ quỷ" trong series kinh dị Âm dương lộ. Diễn xuất ám ảnh của bà từng khiến khán giả rùng mình và được xem là biểu tượng của dòng phim kinh dị Hong Kong một thời. Năm 2000, La Lan được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng nhờ vai diễn trong phim Bạo liệt hình cảnh.
Bên cạnh đó, La Lan còn để lại dấu ấn trong nhiều tác phẩm nổi bật khác như Lộc Đỉnh Ký: Thần Long giáo, Hoàng gia nữ tướng, Bạch phát ma nữ 2… mỗi vai diễn là một lần bà khẳng định thực lực diễn xuất hiếm có của mình.
Việc La Lan lặng lẽ rời TVB khép lại một chặng đường dài gắn liền với đam mê và cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, nhưng những vai diễn của bà vẫn sẽ sống mãi trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, như một minh chứng cho giá trị bền bỉ của lao động nghệ thuật và tình yêu bất diệt với nghề diễn.
Quốc Tiệp (t/h)