“Ba mẹ ơi! Xin thương con với” – Lời nhắn nhủ xót xa từ Đồi Thiên Thần

“Ba mẹ ơi! Xin thương con với” – Lời nhắn nhủ xót xa từ Đồi Thiên Thần

Thứ 5, 17/07/2025 06:50

Giữa thinh không ở phía tả ngạn sông Hương có một ngọn đồi nhỏ là nơi an nghỉ của hơn 60.000 bào thai bị bỏ rơi. Nơi đây vẫn được người dân gọi bằng cái tên Đồi Thiên Thần.

Đồi Thiên Thần là cái tên yêu thương được người dân đặt cho Nghĩa trang thai nhi Ngọc Hồ, nằm ở thôn Ngọc Hồ, phường Kim Long (Tp.Huế).

Từ cổng vào khu nghĩa trang này, không khó để người ta bắt gặp dòng chữ khắc trên đá: “Ba mẹ ơi! Xin thương con với…”. Đó như là tiếng nức nở của hàng vạn sinh linh chưa kịp làm người đang được chôn cất nơi đây.

Thăm ngọn đồi là nơi an nghỉ của hơn 60.000 sinh linh chưa kịp làm người ở Huế - Ảnh 1.

Nghĩa trang thai nhi Ngọc Hồ hiện đang chôn cất hơn 60.000 sinh linh xấu số.

Theo những người dân sống gần khu nghĩa trang, người sáng lập ra nghĩa trang này là các linh mục thuộc Tổng Giáo phận Huế, cùng với giáo dân Giáo xứ Ngọc Hồ. Vào đầu những năm 1990, khi tình trạng phá thai gia tăng, các vị linh mục ở đây rất trăn trở về một nơi chôn cất cho những hài nhi xấu số, tội nghiệp.

Từ đó, những chuyến đi âm thầm gom nhặt các bào thai ở bệnh viện, phòng khám… được thực hiện đều đặn mỗi ngày. Ban đầu là những thai nhi được người dân mang về, sau là sự phối hợp lặng lẽ với các cơ sở y tế. Dù thiếu thốn, mỗi đứa trẻ đều được gói trong tấm khăn trắng, đặt vào tiểu nhỏ và an táng một cách cẩn thận.

Sau hơn ba thập kỷ, hiện nghĩa trang là nơi an nghỉ của hơn 60.000 sinh linh tội nghiệp.

Thăm ngọn đồi là nơi an nghỉ của hơn 60.000 sinh linh chưa kịp làm người ở Huế - Ảnh 2.

Bức tượng thiên thần gục mặt với dòng chữ khiến nhiều người đến thăm phải suy ngẫm.

Tại đây, những khu vực được chia theo thời gian chôn cất, các lối đi được dọn sạch sẽ, có biển tên khu và từng hàng mộ đều có đánh số.

Dọc lối đi là các bức tượng thiên thần trắng, có tượng bưng mặt khóc, có tượng đang quỳ cầu nguyện, có tượng dang tay như đang che chở cho cả khu đồi. Dưới chân mỗi tượng là các câu khắc nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con lạnh quá”, “Xin đừng bỏ con”, “Con xin tha thứ cho mẹ”…

Một người dân lớn tuổi ở thôn Ngọc Hồ chia sẻ: “Những câu chữ ấy là chúng tôi viết thay các em. Không ai nghe được tiếng nói của các em nhưng chúng tôi tin rằng linh hồn các em vẫn mong một tình thương dù đã muộn màng".

Thăm ngọn đồi là nơi an nghỉ của hơn 60.000 sinh linh chưa kịp làm người ở Huế - Ảnh 3.

Thăm ngọn đồi là nơi an nghỉ của hơn 60.000 sinh linh chưa kịp làm người ở Huế - Ảnh 4.

Những nấm mộ được các bạn trẻ sơn mới lại.

Điều đặc biệt là nghĩa trang Ngọc Hồ chưa bao giờ lạnh lẽo. Tuần nào cũng có người lên thắp nhang, dọn cỏ, quét rác. Họ là những nông dân, công nhân, người buôn bán nhỏ… vẫn chia nhau lịch trực hằng tuần. Có người lái xe ôm tranh thủ ghé qua thắp nén nhang giữa hai cuốc xe. Có bà cụ đều đặn mỗi thứ Bảy mang hoa dại lên cắm.

Không ít lần, các nhóm sinh viên, người trẻ, thậm chí du khách, đã ghé qua nơi này để cầu nguyện và suy ngẫm. Những câu chuyện được kể, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mộ phần bé nhỏ. Bởi nơi đây không chỉ có sự mất mát, mà còn có tình thương, sự thức tỉnh lương tri và niềm hy vọng cho những thay đổi.

Chia sẻ với PV, Linh mục quản xứ Giáo xứ Ngọc Hồ cho biết, những giáo dân của Giáo xứ vẫn thường xuyên tổ chức cầu nguyện, dâng thánh lễ đặc biệt dành cho các thai nhi xấu số đang được chôn cất tại nghĩa trang. Ngoài ra, hằng tuần, Đồi Thiên Thần cũng được rất nhiều nhóm bạn sinh viên công giáo ghé thăm, thắp hương và cầu nguyện.

Theo Linh mục quản xứ Giáo xứ Ngọc Hồ, đằng sau những sinh linh đang được chôn cất tại nghĩa trang ngoài là những bi kịch cá nhân, còn đa phần là sự thiếu kiến thức, thiếu hướng dẫn, thiếu lòng can đảm đối diện với trách nhiệm dẫn đến hành động nạo phá thai của một bộ phận giới trẻ.

“Chúng tôi mong các bạn trẻ khi đến viếng thăm nghĩa trang sẽ suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm hơn trước mỗi quyết định, để những phút giây bồng bột nhất thời không dẫn đến những hậu quả đau lòng và đáng tiếc ”, Linh mục quản xứ Giáo xứ Ngọc Hồi chia sẻ.

Nhật Quang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.